Xavi dọa thu dọn hành lý và rời Barcelona

(PLO)- Barcelona đang rơi vào khủng hoảng khi Xavi dọa vác hành lý và rời đi sau trận thua Real Madrid.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh) hôm nay 18-1. Barcelona hiện đứng thứ tư trên bảng xếp hạng La Liga và thua trận El Classico thứ hai trong mùa giải sau thất bại 1-4 trước Real Madrid tại Saudi Arabia vào cuối tuần trước ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha.

HLV Xavi đã đe dọa sẽ rời Barcelona nếu các cầu thủ mất niềm tin vào ông sau trận thua 1-4 trước Real Madrid. Barcelona thất bại tại sân vận động King Fahd ở Saudi Arabia sau khi Vinicius Jr lập hat-trick và Rodrygo ghi bàn còn lại cho Real Madrid của HLV Carlo Ancelotti. Robert Lewandowski ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu cho Barcelona khi họ nhận thất bại muối mặt trước kình địch.

xavi-barcelona-real-madrid.jpg
Xavi buồn bã sau khi Barcelona thua Real Madrid ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha. ẢNH: GETTY

Trong cuộc họp báo trước trận đấu giữa Barca và Unionistas ở vòng 16 đội Copa Del Rey vào lúc 1h30 ngày mai 19-1, HLV Xavi của Barca cho biết: "Tôi yêu câu lạc bộ này. Tôi ở đây để mang lại điều gì đó cho Barca. Nếu tôi không làm được điều đó, tôi sẽ về nhà. Nếu tôi không vô địch La Liga mùa trước, tôi sẽ không ở đây.”

Xavi nói thêm: “Ngày các cầu thủ Barcelona không còn theo tôi nữa, tôi sẽ thu dọn đồ đạc và rời đi. Khi ai đó nói với tôi rằng có vấn đề, tôi sẽ rời đi”. Đáng chú ý, vào hôm qua 17-1, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin các cầu thủ Barcelona đã không còn niềm tin ở Xavi và Xavi đã đánh mất phòng thay đồ Barcelona.

Xavi được bổ nhiệm làm HLV trưởng Barcelona vào tháng 11-2021 sau sự ra đi của chiến lược gia người Hà Lan Ronald Koeman. Trong mùa đầu tiên, Xavi dẫn dắt Barcelona cán đích ở vị trí thứ hai tại La Liga, trước khi tiến bộ hơn ở mùa giải 2022 - 2023 khi Barcelona nâng cao danh hiệu La Liga lần đầu tiên sau 4 năm.

barcelona-xavi.jpg
Xavi tuyên bố sẽ mang hành lý và rời Barcelona nếu các cầu thủ không còn tin tưởng mình. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, Barca đã có một khởi đầu chậm chạp ở mùa giải này và hiện đang đứng thứ 4 tại La Liga, kém đội dẫn đầu Girona 8 điểm, mặc dù đội bóng của Xavi còn một trận trong tay. Gã khổng lồ xứ Catalan sẽ đối đầu với Napoli ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League vào tháng tới, trước trận lượt về vào tháng 3.

Xavi tiếp tục: “Khi ông chủ ký hợp đồng với tôi từ Qatar, họ nói rằng thời điểm đó (trước khi Xavi dẫn dắt Barca) là một trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất trong lịch sử câu lạc bộ và chúng tôi đang trong quá trình thay đổi mọi thứ. Tôi bình tĩnh. Tôi còn ba danh hiệu có thể giành được ở mùa này. Chúng tôi đang tiến gần đến thành công hơn là thất bại”.

Bình luận của Xavi được đưa ra một ngày sau khi ESPN đưa tin cựu tiền vệ Barcelona đã đánh mất phòng thay đồ của đội bóng. Theo đó, một số thành viên của đội một Barcelona đã đặt câu hỏi về chiến thuật và lựa chọn đội hình của Xavi trong khoảng thời gian vừa qua, và trận thua 1-4 trước Real Madrid đã đặt ra nhiều câu hỏi hơn nữa.

xavi-barcelona.jpg
Chiếc ghế HLV trưởng Barca của Xavi đang lung lay dữ dội. ẢNH: GETTY

Giám đốc thể thao Barcelona Deco trả lời khi ông được hỏi về tương lai của Xavi sau trận thua ở Saudi Arabia: “Câu hỏi này chẳng có ý nghĩa gì. Đây là trận chung kết. Đây không phải là lúc nói về tương lai của Xavi. Cậu ấy nhận được sự tin tưởng của chủ tịch, lãnh đạo CLB. Đó là một thất bại khó khăn cần phải mổ xẻ, nhưng nó không thay đổi được gì cả”.

Trong khi đó, đội trưởng của Barcelona Sergi Roberto nói: "Hiện tại, chúng tôi rất tức giận vì thất bại trước Real Madrid, điều đó luôn đau đớn và tôi nghĩ hai bàn thua trong 10 phút chính là bước ngoặt của trận đấu. Chúng tôi biết rằng với một bàn thắng, chúng tôi sẽ trở lại với trận đấu, nhưng thực tế thì không phải vậy. Tôi chắc chắn Barcelona sẽ thoát khỏi chuyện này. Bây giờ là lúc phải tự phê bình và học hỏi từ những sai lầm của mình”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm