Xây xong tổ hợp SEA Games, công nhân Trung Quốc khóc ròng vì vé về nhà

Hàng ngàn công nhân Trung Quốc (TQ) đã khóc ròng vì nhớ nhà sau nhiều năm làm việc ở Phnom Penh (Campuchia) không về được do dịch bệnh COVID-19.

Các chuyến bay từ Phnom Penh về tới Thành Đô của TQ mỗi tuần chỉ có một chuyến, lại ưu tiên cho nhà đầu tư, ngoại giao và các thành phần khác lại phải “sắp hàng” chờ đợi và đăng ký rất lâu.

Hàng ngàn công nhân TQ ròng rã làm việc 7 năm xây dựng tổ hợp Morodok. Ảnh: K.T

Mặt khác mỗi tấm vé một chiều đi từ Phnom Penh về Thành Đô lên đến 60.000 nhân dân tệ (tương đương 9.380 euro). Giá vé này quá cao so với các công nhân Trung Quốc, những người nhọc nhằn tích góp từng đồng sau nhiều năm lao động nặng nhọc ở công trường xây dựng tổ hợp thể thao Techno Sport Morodok (Campuchia) cho SEA Games 32.

Hàng ngàn công nhân TQ lao động trên công trường xây dựng kéo dài 7 năm này nhớ nhà, khó khăn vì nhiều lần dịch bệnh bùng phát.

Công trình Morodok khởi công xây dựng năm 2014 và đã hoàn tất chuyển giao cho Campuchia hơn một tháng trước. Giới công nhân TQ trải qua bao khó khăn vì dịch bệnh, nhớ nhà. Nhiều công dân đã có những người thân qua đời vì đại dịch nhưng không thể về được.

Hiện nay nếu được về TQ, họ phải tốn khoản tiền gần 10.000 euro mua vé máy bay, coi như hết số tiền tích góp bao năm lao động nặng nhọc ở công trường Morodok. Các chuyến bay từ Phnom Penh đến TQ chỉ có chuyến từ thủ đô của Campuchia về Thành Đô mà thôi.

Đã vậy nếu được lên máy bay về Thành Đô khi xuống TP này họ phải cách ly tập trung hai đến ba tuần, chi phí cách ly họ tự chịu với giá không hề rẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm