Xích Bích đại trận: Cuộc chiến của những góc nhìn

Xích Bích đại trận của đạo diễn Ngô Vũ Sâm vừa công chiếu ở Việt Nam đã được công chúng đón nhận nồng nhiệt và gây nhiều tranh cãi ...

Với 80 triệu USD kinh phí và dàn sao hùng hậu, không cần nói nhiều thì cũng biết bộ phim hoành tráng đến cỡ nào với những đại cảnh chiến trận theo phong cách Trung Quốc. Một chi tiết thú vị khiến chúng ta suy nghĩ về đạo diễn tài ba này là: Kịch bản văn học của Xích Bích chỉ chừng 40 trang, nhưng bộ phim kéo dài gần 5 tiếng! Quá nhiều đất sáng tạo dành cho đạo diễn.

Nhưng những ai mê tiểu thuyết lịch sử Tam Quốc diễn nghĩa cũng như bộ phim truyền hình cùng tên trước đây sẽ không khỏi bất ngờ và có phần bực dọc vì hình ảnh các nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết đã được nhìn nhận lại bằng con mắt khác.

Trong phần đầu, khán giả đã được thưởng thức trận chiến lịch sử tại Trường Bản, điển tích quen thuộc “Triệu Tử Long một mình chiến đấu với quân Tào cứu ấu chúa”. Đặc biệt, trận đánh do Chu Du và Khổng Minh thiết kế đã dẹp tan đội kỵ binh của tướng Tào Hạ Hầu Uyên đã làm khán giả mãn nguyện với binh trận Bát Quái hoành tráng với sự hiện diện của hầu hết các tướng nổi nhất thời Tam Quốc: Triệu Vân, Trương Phi, Quan Vũ…

Trường đọan này đã “tiêu tốn” của Ngô Vũ Sâm cả tháng trời. Phần I Xích Bích khép lại trước khi diễn ra trận đánh lớn trên dòng Trường Giang, sẽ ra mắt vào đầu năm 2009.

Trước khi công chiếu, Ngô Vũ Sâm đã từng tuyên bố ông sẽ “vẽ lại” chân dung cho một số nhân vật lịch sử vốn đã được khắc họa rất sâu trong lòng công chúng qua ngòi bút của La Quán Trung, và sự “cải chính” này nằm rõ nhất ở hai nhân vật trọng tâm của Xích Bích: Tào Tháo và Chu Du.

Tào Tháo trong Xích Bích đại trận của Ngô Vũ Sâm (Trương Phong Nghị đóng) không phải nhân vật gian hùng và đa nghi như thường nghĩ mà con người người lãng mạn. Yếu tố cá nhân của nhân vật này bộc lộ trong phim mang nét tâm lý phương Tây, đặc biệt thông qua tình yêu nam nữ.

Thống lĩnh 80 vạn hùng binh đánh chiếm Giang Nam vì một bóng hồng đã là vợ của Chu Du, trên soái thuyền của Tào Tháo chỉ treo một bức hình của người đẹp hoặc Trường đoạn ngắn của Tào Tháo bên tranh nàng Tiểu Kiều trên thuyền, gọi nàng vũ nữ hầu hạ bên mình bằng tên người trong mộng gây tranh cãi lớn trên các diễn đàn. Họ không tin con người nổi tiếng gian hùng, có thể dùng mọi thủ đoạn vì tham vọng ấy lại thể hiện tình yêu rõ ràng đến mức như vậy v.v...

Cách xử lý nhân vật Chu Du cũng tương tự, nhưng trong tiểu thuyết của La Quán Trung thì quả thật Chu Du yêu nàng Tiều Kiều nên ta có thể nói nhẹ nhất rằng: Ngô Vũ Sâm xây dựng nhân vật Tào Tháo theo phẩm cách Chu Du. Chỉ có điều, tình yêu nam nữ ở Trung Quốc và phương đông nói chung, thường bị thay thế bởi tình bằng hữu chứ không bộc lộ rõ ràng, sắc nét như ở phương Tây. Đại chiến Xích Bích không hề có nét gì giống với cuộc chiến thành Troy cả về nguyên nhân và mục đích.

Theo những thông tin trên mạng, trong phần II vai trò của Tiểu Kiều rất quan trọng. Dù Chu Du hết sức can ngăn, nàng vẫn vượt sông Trường Giang sang gặp Tào Tháo, mong ông ngừng chiến, và Tào thua vì bị quân Thục tập kích bất ngờ đốt cháy "liên hoàn chiến thuyền" trong lúc ông mải mê tiếp người đẹp!?

Ngoài ra, nhiều điển tích trong phim cũng không giống như trong truyện.

“Rất khó để thay đổi những ấn tượng đã đi sâu vào công chúng, nhưng mục tiêu của chúng tôi không chỉ hướng tới khán giả Trung Quốc mà chúng tôi muốn Xích Bích là một tác phẩm toàn cầu, làm sao để ai xem cũng có thể hiểu được câu chuyện”, nhà sản xuất Trương Gia Chấn đã phải lên tiếng trước công luận như vậy.

Chuyện phía sau màn ảnh...

Trương Gia Chấn là người bạn, đối tác lâu năm của đạo diễn Ngô Vũ Sâm. Sau nhiều năm cùng cộng tác với ông trong các dự án Hollywood, hai ông quyết định làm một dự án thật lẫy lừng tại quê nhà. Bản thân Ngô Vũ Sâm cũng ấp ủ dự án này cả chục năm.

Bắt đầu triển khai từ năm 2004, nhưng phải đến năm 2007 hai ông mới chính thức bấm máy được dự án. Nguồn kinh phí khổng lồ (80 triệu USD) được góp vốn từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và 14 công ty của Trung Quốc.

Ra mắt tại thời điểm này, có thể ví Xích Bích giống như một “thế vận hội” khác trên màn ảnh. Nhìn lại con đường vừa đi, Ngô Vũ Sâm phát biểu: “giống như chúng tôi vừa xây Vạn Lý trường thành vậy!”

Ngoài những căng thẳng với các đại cảnh hoành tráng, Xích Bích cũng là dự án gặp khá nhiều trắc trở. Trong diễn đàn tại Liên hoan phim Thượng Hải 2008 vừa rồi, nhà sản xuất Trương Gia Chấn đã chia sẻ: “làm phim Xích Bích giống như đi trên con đường ghập ghềnh. Chúng tôi đã đến đích với rất nhiều nỗ lực”.

Đầu tiên, việc thay đổi nhân sự ngoài dự kiến đã làm các nhà sản xuất hết sức căng thẳng. Hơn nữa, ngay chính những nghệ sĩ tham gia cũng có những quan điểm riêng về hình tượng nhân vật khiến Ngô Vũ Sâm và ekip phải mất một thời gian thương thảo ấn định.

Thêm nữa, bổi cảnh đã được chọn dựng tại trường quay Bắc Kinh phải di chuyển vì đụng với đoàn phim Mai Lan Phương của Trần Khải Ca. Sau đó, bối cảnh được xây dựng ở ngoại thành Bắc Kinh lại bị một trận lụt làm hư hại nghiêm trọng.

Không lâu sau, một phần kịch bản bị lộ và phát tán trên Internet gây ra nhiều tranh cãi khiến đoàn phim vô cùng lo lắng. Vì nhiều lý do khác, thời gian quay và kinh phí làm phim cứ đội lên vượt khỏi số vốn được huy động. Đạo diễn Ngô Vũ Sâm phải móc tiền túi ra để đoàn phim tiếp tục hoạt động.

Vụ tai nạn phim trường gần đây nhất khiến một diễn viên đóng thế chết và 6 người khác bị thương cũng làm cho đoàn bị ảnh hưởng. Nhà sản xuất quyết định tạm ngừng quay để tìm nhóm diễn viên đóng thế khác từ Hồng Kong để hoàn thành nốt phần II sau Thế vận hội Bắc Kinh.

Theo Hoàng Hường (Vnexpress) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới