1 điểm từ lối chơi cống hiến của HA Gia Lai

(PLO)- Trước đại diện đến từ Úc Sydney FC, HA Gia Lai đã chơi một trận đấu cống hiến, tự tin, ăn miếng trả miếng làm sôi động các khán đài sân Thống Nhất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hơi tiếc khi HA Gia Lai để chia điểm trong một trận cầu mà HLV Kiatisak có quyền tự hào về nỗ lực thi đấu xuất sắc của các học trò mình. Công Phượng không hề nặng nề với chiếc băng đội trưởng mà ngược lại còn thể hiện những tinh túy của “đầu tàu” trong các pha tấn công của HA Gia Lai. Bên cạnh đó, những Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh... đều thể hiện tốt tạo nên sức bật mạnh mẽ của HA Gia Lai dù đang là đội chót bảng.

Phút 26, Văn Thanh đã làm dậy sóng khán đài với bàn thắng từ cú sút xa. Nếu tiền đạo ngoại Brandao cũng có duyên như Văn Thanh thì chắc chắn HA Gia Lai đã có một chiến thắng mãn nhãn. Brandao có hai cơ hội ngon ăn nhưng một bị thủ môn Rekmayne xuất sắc cản phá và một bóng đi chệch cột.

Đội trưởng Công Phượng và cảm hứng của toàn đội với điểm nhấn là bàn thắng của Văn Thanh ở phút 26. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đội trưởng Công Phượng và cảm hứng của toàn đội với điểm nhấn là bàn thắng của Văn Thanh ở phút 26. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Phải đến hiệp 2, Sydney mới có bàn gỡ hòa 1-1 sau khi Buhaghiar vào sân thay người phút 58 thì phút 59 cầu thủ này ghi bàn. Bàn thua khiến nhiều người hâm mộ HA Gia Lai tiếc nuối bởi nó xảy ra sau khi trung vệ Hàn Quốc Kim Dong-su của HA Gia Lai chấn thương phải rời sân và Văn Việt vào thay chưa bắt nhịp kịp trận đấu để thua bởi đòn không chiến.

Dù chỉ có 1 điểm nhưng người hâm mộ rất hài lòng với thái độ và lối chơi cống hiến giàu trách nhiệm của các cầu thủ HA Gia Lai.

Vẫn biết rất khó có hy vọng để HA Gia Lai bước vào vòng trong với hai suất nhất và nhì bảng H nhưng với cách thể hiện đầy nhiệt tình và nỗ lực của các học trò HLV Kiatisak, chắc chắn người hâm mộ sẽ luôn đồng hành cùng họ.

Lượt trận thứ ba cũng là trận cuối lượt đi, HA Gia Lai gặp Jeonbuk Hyundai Motors lúc 18 giờ ngày 22-4.

AFC Champions League và kèo nhà cái “đỏ rực”

Hai lượt trận đầu các bảng đấu phía Đông đã có những cuộc nổi loạn của kèo dưới, cụ thể là các CLB Đông Nam Á. Kèo trên ngã ngựa không ít và trật tự đang xáo trộn.

Thực tế có chút lợi thế cho các CLB Đông Nam Á vì vòng bảng AFC Champions League năm nay đá tập trung hầu hết tại các nước Đông Nam Á như Thái Lan (ba bảng), Malaysia, Việt Nam (bảng H).
Ngoài việc các CLB vốn là ông lớn châu Á như Guangzhou FC, Shandong Taishan đều của Trung Quốc đang buông giải với những trận thua rất thảm, các đại diện của Hàn Quốc, Nhật Bản cũng thi đấu rất lạ.

Lion City Sailers của Singapore bất ngờ đánh bại Daegu của Hàn Quốc 2-1 ở lượt thứ nhì, trong khi trước đó ở lượt đầu Daegu đã thắng Shandong Taishan đến 7-0; Johor Darul Tazim của Malaysia lượt đầu thắng Guangzhou 5-0, sang lượt trận thứ hai gây sốc hơn khi đánh bại nhà vô địch châu Á của Hàn Quốc 2020 là Ulsan Hyundai 2-1...

Bóng đá ngày nay khó đoán nhưng việc các CLB Đông Nam Á ra biển lớn AFC Champions League mà thắng nhiều đội sừng sỏ châu Á thì lạ thật. Lạ hơn là kèo nhà cái “đỏ rực” trong những trận ngựa về ngược.Champions League 2022 đang diễn ra những kết quả đảo điên cùng sự nhảy múa của kèo nhà cái.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm