Sydney FC – HA Gia Lai 1-1:

HA Gia Lai đá thế coi sướng

(PLO)- Không mặc cảm, tự tin, ăn miếng trả miếng đó là những gì các học trò HLV Kiatisak thể hiện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Và HA Gia Lai đã có được một điểm trước đại diện Úc Sydney FC ở trận đấu vòng bảng Champions League trên sân Thống Nhất. Các cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam của HA Gia Lai thi đấu rất xuất sắc. Những Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh...đều thể hiện rất nổi trội.

Một trận hòa 1-1 có chút tiếc nuối cho HA Gia Lai bởi ở hiệp một không thôi, ngoài bàn thắng từ cú sút xa của Văn Thanh ở phút 26 thì Brandao có đến hai cơ hội ngon ăn. Ở tình huống hỏng ăn thứ nhất của Brandao là do thủ môn Rekmayne phản xạ rất xuất sắc và uyển chuyển, còn tình huống thứ hai là cú ra chân rất lực của Brandao, bóng lại chệch cột.

Thủ môn Tuấn Linh có một pha lăn xả trước Le Fondre của Sydney FC. Ảnh: A.PHƯƠNG

Thủ môn Tuấn Linh có một pha lăn xả trước Le Fondre của Sydney FC. Ảnh: A.PHƯƠNG

Bàn san bằng của Sydney do công của Buhaghiar ghi phút 59 khi cầu thủ vừa vào thay người chưa đầy một phút thì anh ghi bàn. Đó cũng là lúc trung vệ Kim Dong-su bị chấn thương thay ra, Văn Việt vào thay chưa bắt nhịp kịp trận đấu và Việt Nam có chiều cao khiên tốn dẫn đến thua trong “không chiến” với Buhagiar.

Những Tuấn Anh, Hữu Tuấn, Minh Vương đều thi đấu rất tự tin. Ảnh: A.PHƯƠNG Văn Thanh có pha ra chân rất quyết đoán và bất ngờ mở tỉ số 1-0 cho HA Gia Lai phút 26. Ảnh: A.PHƯƠNG

Những Tuấn Anh, Hữu Tuấn, Minh Vương đều thi đấu rất tự tin. Ảnh: A.PHƯƠNG

Văn Thanh có pha ra chân rất quyết đoán và bất ngờ mở tỉ số 1-0 cho HA Gia Lai phút 26. Ảnh: A.PHƯƠNG

Văn Thanh có pha ra chân rất quyết đoán và bất ngờ mở tỉ số 1-0 cho HA Gia Lai phút 26. Ảnh: A.PHƯƠNG

Điều đáng khen ngợi là các cầu thủ HA Gia Lai chơi rất trách nhiệm trên sân nhà Thống Nhất, thể hiện hết những gì mình có để tìm chiến thắng, thái độ thi đấu kiểu này rất hiếm thấy các đội bóng Việt Nam ở đấu trường Champions League.

Thay vào đó là thái độ “được chăng hay chớ” đá cho xong vòng bảng rồi...giải tán và thậm chí thái độ buông xuôi và thua từ trong tư tưởng.

Brandao vẫn rất vô duyên trước các cơ hội. Ảnh: A.PHƯƠNG

Brandao vẫn rất vô duyên trước các cơ hội. Ảnh: A.PHƯƠNG

Và một khi tinh thần cao thì cách thể hiện trên sân sẽ khác. Khán giả không trông đợi đội nhà thắng và tinh thần thi đấu như thế nào mới là quan trọng. Thầy trò HLV Kiatisak đã làm được điều đó.

Với tinh thần chơi để có điểm và để chiến thắng, HA Gia Lai đã gây khó cho đại diện đến từ Úc.

HLV Kiatisak đã "giáo dục" cho học trò tinh thần thi đấu tự tin và cầu tiến. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV Kiatisak đã "giáo dục" cho học trò tinh thần thi đấu tự tin và cầu tiến. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ngay phút 26, Văn Thanh có bóng, tuyển thủ này rê bóng vài nhịp và bất ngờ ra chân ở cự ly gần 30m, bóng bay căng và đầy bất ngờ khiến thủ môn Redmayne phản xạ đổ người không kịp.

Một điểm cho HA Gia Lai ở trận này không phải là quá thất vọng, tuy nhiên may mắn lại thuộc về Sydney FC vì một chiều mà HA Gia Lai kém may mắn. Nếu những pha dứt điểm của họ chỉn chu hơn và chút may mắn hơn thì HA Gia Lai không phải có một điểm mà là ba điểm.

HA Gia Lai có điểm đầu tiên sau hai lượt trận qua trận hòa Sydney FC 1-1. Một trận đấu đáng khen cho tinh thần thi đấu của thầy trò Kiatisak.

Lượt trận thứ ba, HA Gia Lai gặp Jeonbuk Hyundai Motors ngày 22-4, lúc 18 giờ.

tin từ hiện trường

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm