10 phút thịnh nộ phi thường của Antonio Conte

(PLO)- Toàn bộ 10 phút bùng nổ phi thường của Antonio Conte trong thứ “văn hóa mục nát” của Tottenham.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít của tờ Mirror (Anh) hôm nay (19-3) khi HLV của Tottenham Hotspur Antonio Conte đã xé toạc các cầu thủ của mình và toàn bộ CLB sau khi đội nhà bị đội cuối bảng Premier League Southampton cầm hòa 3-3 dù đã dẫn trước đến 3-1.

Antonio Conte tức giận gọi các cầu thủ của mình là “ích kỷ” và tuyên bố rằng có một nền văn hóa thối nát ở Tottenham trong một cơn thịnh nộ phi thường vào đêm qua. Chiến lược gia người Ý biết Tottenham cần phải “thay đổi tình hình này” hoặc chính ông bị chủ tịch Levy sa thải.

HLV Antonio Conte cho rằng màn trình diễn của Tottenham trước Southampton là “không thể chấp nhận được” sau khi họ để mất lợi thế dẫn trước 2 bàn. Điều này xảy ra sau thất bại của Tottenham tại FA Cup trước Sheffield United và bị loại khỏi Champions League khiến đội bóng thành London chắc chắn trắng tay mùa.

Antonio Conte có 10 phút nổi cơn thịnh nộ trong phòng họp báo sau trận đấu. ẢNH: MIRROR

Antonio Conte có 10 phút nổi cơn thịnh nộ trong phòng họp báo sau trận đấu. ẢNH: MIRROR

Và trong cuộc họp báo kéo dài 10 phút sau trận đấu, cựu HLV của tuyển Ý và Juventus cho biết: “Chúng tôi có 11 cầu thủ đi vào sân bóng. Tôi thấy những người chơi ích kỷ, tôi thấy những cầu thủ không muốn giúp đỡ lẫn nhau và không đặt trái tim của họ vào đội bóng.

Là một đội, đó là điều quan trọng nhất, để hiểu rằng chúng tôi chơi vì logo trên ngực áo. Chúng tôi phải chơi để người hâm mộ tự hào về chúng tôi. Chúng tôi được trả tiền để thể hiện khát khao, ngọn lửa trong mắt để giành chiến thắng. Nếu bạn có cái này chắc chắn bạn không bị loại ở FA Cup và hôm nay bạn đã thắng.

Ở đây chúng tôi quen với điều đó lâu rồi. CLB có trách nhiệm trên thị trường chuyển nhượng, mọi HLV ở lại đây đều có trách nhiệm. Còn các cầu thủ? Những người chơi? Các cầu thủ ở đâu?

Theo kinh nghiệm của tôi, tôi có thể nói với bạn rằng nếu bạn muốn cạnh tranh, nếu bạn muốn chiến đấu, bạn phải cải thiện khía cạnh này. Và khía cạnh này, tôi có thể nói với bạn, trong thời điểm này thực sự rất thấp. Và tôi chỉ thấy 11 cầu thủ chơi cho chính họ”.

HLV Conte nhiều khả năng sẽ rời Tottenham sau khi mùa giải năm nay kết thúc. ẢNH: GETTY

HLV Conte nhiều khả năng sẽ rời Tottenham sau khi mùa giải năm nay kết thúc. ẢNH: GETTY

HLV Antonio Conte sẽ hết hạn hợp đồng với Tottenham vào cuối mùa giải và được cho sẽ ra đi vào mùa hè. Chủ tịch Tottenham Daniel Levy cũng có mặt trên sân St Mary's chứng kiến đội nhà mất điểm đáng tiếc như thế nào vì 2 bàn thua trong gần 15 phút cuối trận.

Khi được truyền thông hỏi về tương lai không chắc chắn của mình tại Tottenham có ảnh hưởng đến các cầu thủ hay không, HLV Antonio Conte đáp trả: “Bạn đang tìm kiếm một thứ bằng chứng vô tội, một bằng chứng ngoại phạm khác. Bạn cố gắng tìm một cái cớ cho các cầu thủ.

Nào, nào, nào. Chúng tôi rất chuyên nghiệp. Tottenham trả cho chúng tôi rất nhiều tiền. Người chơi nhận tiền, tôi nhận tiền, bạn hiểu chứ? Không phải để kiếm cớ hoặc không thể hiện tinh thần hoặc thể hiện cảm giác thân thuộc hoặc không thể hiện tinh thần trách nhiệm, bởi vì chúng tôi đang thể hiện điều này.

Harry Kane cũng không cứu nổi Tottenham. ẢNH: GETTY

Harry Kane cũng không cứu nổi Tottenham. ẢNH: GETTY

Đối với tôi, điều này là không thể chấp nhận được, bởi vì đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, tôi chứng kiến ​​một tình huống như thế này. Cho đến bây giờ tôi đã không thể thay đổi, nhưng so với mùa giải trước, tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Tại sao nó lại xảy ra? Vì ở đây họ quen như thế rồi. Họ không chơi cho một cái gì đó quan trọng. Họ không muốn thi đấu dưới áp lực, họ không muốn thi đấu trong tình trạng căng thẳng. Nó rất dễ dàng theo cách này. Câu chuyện của Tottenham là thế này, 20 năm qua, họ chưa bao giờ giành được thứ gì, nhưng tại sao?

Lỗi là tại CLB, hoặc lỗi tại mọi HLV ở đây. Bạn có nguy cơ “phá vỡ hình bóng” của người quản lý và bảo vệ tình huống khác trong mọi khoảnh khắc. Tôi cố gắng che giấu tình hình nhưng bây giờ thì không.

Tôi muốn nhắc lại, những gì tôi chứng kiến ngày hôm nay là không thể chấp nhận được và cũng là điều không thể chấp nhận được đối với người hâm mộ. Họ đi theo chúng tôi, trả tiền mua vé và hẹn gặp lại đội vào dịp khác để có màn trình diễn như thế này ư, thật không thể chấp nhận được. Chúng tôi phải suy nghĩ rất nhiều về điều này”.

Antonio Conte dường như đang ở tận cùng sự bất lực ở Tottenham. ẢNH: TOTTENHAM

Antonio Conte dường như đang ở tận cùng sự bất lực ở Tottenham. ẢNH: TOTTENHAM

Tottenham vẫn ở vị trí thứ tư Premier League và đang chạy đua cho một suất tham dự Champions League mùa tới, nhưng HLV Antonio Conte nói: “Tôi cố gắng che giấu tình hình, nhưng bây giờ, còn 10 trận đấu nữa và một số người nghĩ rằng chúng tôi có thể chiến đấu.

Chiến đấu vì điều gì với tinh thần này, thái độ này, cam kết này? Cái gì? Vị trí thứ 7, 8, 10? Tôi không quen với vị trí này. Tôi thực sự rất bức xúc và mọi người phải chịu trách nhiệm của mình.

Không chỉ câu lạc bộ, người quản lý và nhân viên, mà các cầu thủ phải chịu trách nhiệm về tình huống này, bởi đã đến lúc phải thay đổi nó nếu Tottenham muốn thay đổi. Nếu họ muốn tiếp tục theo cách này, họ có thể thay đổi HLV, rất nhiều HLV. Nhưng dù có thay đổi HLV thì tình hình cũng không thể thay đổi. Tin tôi đi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm