Bình luận

288 ngày của Eriksen

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong loạt trận đấu cấp đội tuyển, những ngày cuối tháng 3 thuộc FIFA Days, có những kẻ... khóc sốc nhưng cũng có những nguồn hạnh phúc dâng trào.

Đó là nhạc trưởng, đội trưởng tuyển Đan Mạch Eriksen. Từ sự cố trụy tim và đổ gục trên sân trận Đan Mạch - Phần Lan ở Euro đến nay, khi anh quay lại khoác áo đội tuyển và ghi bàn là 288 ngày.

Trong 288 ngày ấy, có những chuỗi ngày thần chết lảng vảng đâu đó và có thời điểm cả thế giới như ngừng lại để cầu nguyện cho anh tai qua nạn khỏi lúc các bác sĩ ra tay cứu chữa. Nhưng rồi ý chí, sức mạnh, nghị lực phi thường cùng trách nhiệm của tổ bác sĩ từ tuyển Đan Mạch, Inter và bây giờ là tổ bác sĩ của CLB Brenford đã giúp Eriksen quay lại bóng đá, hoàn thành giấc mơ cháy bỏng được dự kỳ World Cup 2022.

Giấc mơ ấy đang rất gần.

Eriksen đã trở lại và ghi bàn.

Mỗi trận ra sân của Eriksen, từ những trận đấu thử nghiệm, đóng kín cổng khi Eriksen quyết quay lại bóng đá đầu quân cho Brenford của Anh đều có đội ngũ bác sĩ, những chuyên gia túc trực nhằm phòng trường hợp xấu nhất tái diễn với Eriksen.

Ngày 27-3, trong trận giao hữu dù Đan Mạch thua Hà Lan 2-4 trên sân Johan Cruyff, Eriksen đã có bàn thắng rút ngắn 1-3 cho Đan Mạch ở phút 47. Một pha chạy chỗ nhận bóng rồi ra chân phải rất gọn ghẽ, bóng ghim vào góc chết giữa xà và cột dọc rất đẹp mắt.

Eriksen đã trở lại và ghi bàn nhưng điều quan trọng nhất là ý chí, nghị lực của ngôi sao này đã là tấm gương cho tất cả những ai đang đeo đuổi bóng đá nói riêng, thể thao nói chung và cả những người đang nằm trên giường bệnh. 


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm