Nadal lo ngại chấn thương mới mắc hủy hoại mùa đất nện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chấn thương khiến Nadal không còn những bước di chuyển linh hoạt ở chung kết Indian Wells. ẢNH: GETTY

Nadal đang phải đối mặt với những lo ngại về chấn thương, sau khi chuỗi 20 trận bất bại năm 2022 của anh bị Taylor Fritz kết thúc bằng chiến thắng 6-3, 7-6 (7-5) tại chung kết Indian Wells.

Siêu sao 35 tuổi vẻ miễn cưỡng nói, chấn thương phần trên cơ thể đã cản trở anh chống trả Fritz và nhấn mạnh “đó là ngày của anh ấy”. Tuy nhiên, Nadal không thể giấu sự thất vọng và lo lắng bởi nó có thể ảnh hưởng đến mùa giải trên sân đất nện, đặc biệt là cơ hội đoạt danh hiệu thứ 14 tại Grand Slam Pháp mở rộng.

Nadal chia sẻ về việc không thể kết thúc cuộc đua đoạt danh hiệu Indian Wells thứ 4: “Thành thật mà nói, tôi muốn hoàn thiện nó (chấn thương) trước mùa giải sân đất nện khởi tranh. Thật khó khi đối diện những cảm giác này mỗi ngày. Đặc biệt trong trận chung kết thì nó rất, rất xấu”.

Nadal có cảm giác đau bắt đầu với chiến thắng ở bán kết trước người đồng hương 18 tuổi - Carlos Alcaraz. Anh đã phải hai lần xin hỗ trợ y tế trong trận thua Fritz.

Tay vợt 35 tuổi tiết lộ, cùng động tác đưa tay chỉ vào ngực của mình: “Thật sự là tôi đã bị đau. Tôi thấy khó thở. Tôi không biết có gì đó xảy ra với xương sườn của mình hay không. Khi tôi thở, khi tôi cử động, giống như có một cái kim đâm lên ở bên trong.

Tôi có hơi chóng mặt vì đau. Kiểu đau khiến tôi bị hạn chế di chuyển rất nhiều. Không chỉ đau, tôi cảm thấy không khỏe vì nó ảnh hưởng đến đường hô hấp”.

Đây là trường hợp mới nhất sau một loạt chấn thương của Nadal, tay vợt đã chiến thắng giải Úc mở rộng và đoạt danh hiệu Grand Slam kỷ lục thứ 21 trong sự nghiệp. Suốt mùa giải 2021, Nadal gặp khó khăn với chấn thương đầu gối, bàn chân… tưởng như anh phải sớm kết thúc sự nghiệp.

Tay vợt người Tây Ban Nha tiết lộ, sự hồi sinh đã đem lại cho anh nhiều niềm vui. Còn ngay lúc này, anh phải tập trung tìm ra cách giải quyết đối với thể chất của mình.

“Giờ tôi cũng buồn nhưng tôi không phải kiểu người cảm xúc lúc lên lúc xuống. Những tháng vừa qua thật tuyệt vời, khó quên, rất xúc động. Tôi đã tận hưởng những điều mà tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có tìm lại chỉ cách đây vài tháng.

Bây giờ là thời điểm để cố gắng giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt, cố gắng bắt đầu giải đấu đất nện. Điều khiến tôi lo lắng bây giờ, đó là những gì đang xảy ra, tôi phải làm gì bây giờ và mất bao lâu để hồi phục!”, Nadal trăn trở.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm