Khoảng 70 người Đức có nhiều điều khá thú vị khi đi cổ động cho đội bóng yêu thương của mình trên sân Thống Nhất chiều 14-5 vừa qua.
Trả lời câu hỏi của chúng tôi: “Vì sao CLB Eintracht Frankfurt có biệt danh là Ả diva đồng bóng?”, anh Elmer, một nhân viên ngân hàng của thành phố tài chính Frankfurt theo đội sang Việt Nam lần này theo kỳ nghỉ phép, cười và giải thích: “Vì từ khi CLB ra đời cho đến nay, đội luôn có phong độ rất thất thường. Chẳng hạn, ở vòng 10 Bundesliga, chúng tôi hạ gục người khổng lồ Bayern Munich trên sân khách nhưng sang vòng 11 về sân nhà chúng tôi vẫn có thể thua một đội chót bảng. Bài hátẢ diva đồng bóng ra đời như thế. Đấy là niềm tự hào của đội bóng chúng tôi xen lẫn chút mỉa mai vì phong độ luôn thất thường như vậy nhưng tôi luôn xem các cầu thủ Frankfurt là thần tượng”.
Elmer còn cho biết bài hát cổ vũ chính của CLB là Nàng diva từ sông Main của tôi (một dòng sông lớn chảy qua thành phố Frankfurt). Nội dung bài hát này nói lên một ngày không xa, Eintracht Frankfurt sẽ trở thành một đội bóng mạnh… nhất thế giới, sẽ chơi một thứ bóng đá hủy diệt theo nghĩa đẹp.
Các cổ động viên dễ thương của CLB Frankfurt trên sân Thống Nhất. Ảnh: XUÂN HUY
Trong khoảng 70 cổ động viên sang Việt Nam lần này là sinh viên, kỹ sư, cán bộ, công nhân… đến từ Frankfurt và khắp nơi trên nước Đức, cả đến từ London nữa.
Chiều 14-5, nhóm cổ động viên của Frankfurt ủng hộ đội nhà thi đấu với Đồng Tâm Long An nhưng tiếng hô cùng bài hát Nàng diva từ sông Main của tôi vang rền cả sân Thống Nhất. Anh Thomas Rulfer cho biết: “Bài hát ủng hộ CLB được thay đổi thường xuyên, hằng năm có tổ chức thi sáng tác. Nếu có bài hát tốt hơn, khí thế hơn thì nó được thay thế ngay. Nhiều cầu thủ nói với tôi rằng chính những âm thanh từ miệng phát ra theo nhịp điệu đã tạo thêm tinh thần thi đấu phấn chấn cho họ”.
Tôi hỏi có chuyện người hâm mộ quậy phá khi CLB thua hay không, anh Rulfer giải thích: “Tuyệt đối không có điều đó. Nếu họ là thành viên chính thức của CLB cổ động viên mà có hành động quậy phá thì lập tức bị loại, vé dài hạn vào sân bị xóa”.
DUY ÂN