Tương lai của Daniel Agger tại Liverpool hiện đang trở nên khá mù mịt, đặc biệt là sau khi đội chủ sân Anfield bỏ ra 20 triệu bảng để mang về hậu vệ người Croatia Dejan Lovren từ Southampton.
Dù từng khẳng định coi Liverpool là gia đình và mong muốn ở lại để cạnh tranh một suất đá chính, nhưng rõ ràng với những gì đang diễn ra Daniel Agger chắc hẳn đã nghĩ lại.

Theo tờ Mirror tiết lộ, Agger đã có buổi gặp gỡ với HLV Brendan Rodgers trong nước mắt để xin rời The Kop. Cuộc gặp này diễn ra trong phòng thay đồ của Liverpool trong chuyến du đấu gần đây trên đất Mỹ.
Trong cuộc nói chuyện này, Agger đã nói với Rodgers rằng anh sợ không còn đủ sức để cạnh tranh một suất đá chính vào mùa giải tới. Agger sau đó đã yêu cầu được phép rời khỏi tour du đấu và đã được HLV Rodgers đồng ý.
Nếu như rời Liverpool điểm đến tiếp theo của Agger rất có thể là Barca. Theo nhiều nguồn tin cho biết, đội bóng xứ Catalan hứa sẽ chi ra 12 triệu bảng cho thương vụ này.
Trong một diễn biến mới nhất, Arsenal được cho là cũng muốn Agger. Theo The Sun, HLV Arsene Wenger dự định muốn đưa hậu vệ người Đan Mạch về để thay thế vị trí của Thomas Vermaelen sau khi cầu thủ này từ chối ký vào bản hợp đồng mới với Pháo Thủ.
Daniel Agger đã thi đấu cho Liverpool trong 8 mùa bóng. Trung vệ 29 tuổi này luôn là sự lựa chọn hàng đầu ở hàng phòng ngự của The Kop. Tuy nhiên, mùa giải vừa qua Agger thường xuyên phải làm bạn trên băng ghế dự bị.
Theo Quyết Thắng (Bongdaso)