Ai chiếm dụng tiền trợ cấp hộ nghèo?

Một trong hai “nghi can” sẽ là cán bộ xóa đói giảm nghèo (XĐGN) hay bà chủ tịch xã?

Ai chiếm dụng tiền trợ cấp hộ nghèo? ảnh 1

Chị Điểu Thị Cẩm Vân đang tố cáo chủ tịch xã

Người dân thật thà

Trước mắt tôi là “nghi can” Điểu Thị Cẩm Vân (SN 1988), người dân tộc Stiêng, trú tại thôn Bù Tam, xã Phước Minh, là cán bộ XĐGN của xã. Trong tâm trạng chua chát, cay đắng và phẫn uất, Cẩm Vân tố cáo bà Nguyễn Thị Thắm (SN 1969) - Chủ tịch xã Phước Minh (huyện Bù Gia Mập) - đã chiếm đoạt số tiền trên. Chị Vân cho biết, ngày 29-7-2011, chị nhận tiền điện cho các hộ nghèo của xã đợt một từ Phòng LĐ-TB&XH là 50 triệu 880 nghìn đồng. Chiều cùng ngày, Chủ tịch xã Nguyễn Thị Thắm gọi Vân lên bảo đưa hết số tiền đó cho bà giữ hộ. Ban đầu bà Thắm giữ hết số tiền đó và ký nhận với Vân, nhưng sau đó bà đưa lại 30 triệu 880 nghìn đồng, chỉ giữ 20 triệu, có ký nhận. Số tiền trên 30 triệu đó, Vân cấp cho các hộ ở năm thôn trong xã, còn lại 12 triệu 520 nghìn đồng để cấp tiếp.

Ngày 8-8-2011, bà Thắm trả lại Vân 20 triệu đồng. Ngày 8-11-2011 Vân nhận tiền đợt hai là 144 triệu 160 nghìn đồng. Sáng 9-11-2011 Vân gặp bà Thắm, báo cáo. Ban đầu bà Thắm định giữ cả 100 triệu đồng nhưng sau đó bà gọi thủ quỹ Đặng Văn Tiến giữ.

Ngày 15-11-2011, bà Thắm bảo Vân gặp thủ quỹ Tiến lấy tiền. Khi Tiến đang mở két sắt, bà Thắm gọi riêng Tiến lên phòng, bảo chỉ đưa Vân 50 triệu đồng. Sau đó, bà Thắm bảo Vân đưa 50 triệu đồng bà giữ giùm vì nhà bà có két sắt. Vân yên tâm đưa mà hai bên không ký nhận, vì nghĩ đó là “chỉ đạo” của cấp trên (!?).

Ngày 22-11-2011, bà Thắm lại bảo Vân xuống thủ quỹ Tiến lấy nốt 50 triệu đồng đưa cho bà giữ. Vân lại tin tưởng chấp hành, giao tiếp mà không ký nhận. 5 giờ 5 phút ngày 24-11-2011, Vân nhận được tin nhắn từ bà Thắm (hiện còn lưu) “Sáng nay đem tiền và danh sách cấp tiền cho cô kiểm tra”. 10 giờ cùng ngày, Vân đưa tiếp cho bà Thắm 25 triệu đồng, cũng không ký nhận gì. Ba lần Vân đưa bà Thắm tổng cộng 125 triệu đồng. Mỗi lần Vân đưa tiền, bà đều dặn không nói với ai... (?!).

Đến ngày 30-11-2011, bà Thắm gọi điện cho Vân nói sẽ trả tiền, đồng thời thông báo 15 giờ ngày mai mời đại diện năm thôn đến họp. Tại cuộc họp ngày 1-12-2011, bà Thắm chủ động nhắc tới 100 triệu đồng và hỏi Vân tại sao không cấp cho các hộ! Vân sững sờ, im lặng  và “té ngửa” biết mình bị “sập bẫy”.

Đảng ủy xã và Công an xã Phước Minh đã làm việc với Vân và khuyên nên nhận đó là lỗi của mình! Công an huyện Bù Gia Mập cũng nhiều lần triệu tập Vân, bà Thắm và thủ quỹ Tiến để làm rõ. “Nghi can” Điểu Thị Cẩm Vân - cán bộ XĐGN - buộc phải tố cáo. Đơn có đoạn: “Bà Thắm đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của tôi để chiếm đoạt số tiền trên và đổ hết trách nhiệm cho tôi. Hành vi đó không chỉ khiến tôi - một người dân tộc, công tác chuyên môn chưa lâu, chưa hiểu biết nhiều về pháp luật mắc sai lầm, mà còn ảnh hưởng đến lợi ích của các hộ nghèo trong xã, đến tài sản Nhà nước...”.

“Khép tội” kiểu ấy có thuyết phục?

Vụ việc xảy ra từ tháng 8-2011, đến ngày 18-2-2012 UBND huyện Bù Gia Mập ra thông báo (số 11/TB-UBND) “Giao cho Công an huyện và Thanh tra huyện điều tra làm rõ số tiền 100 triệu đồng cấp cho hộ nghèo mà bà Vân đã đưa cho bà Thắm nhưng không cung cấp được chứng cứ”.

Bốn tháng sau thông báo này và gần tám tháng sau khi xảy ra vụ việc, cuối cùng ngày 15-6-2012, UBND huyện Bù Gia Mập có kết luận số 05/KL-UBND: “Bà Vân không cung cấp được các giấy tờ liên quan để chứng minh việc ký giao nhận 100 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Thắm mà chỉ cung cấp bằng miệng, chứng tỏ bà Vân đã chiếm đoạt. UBND huyện yêu cầu bà Vân cần kiểm điểm trách nhiệm một cách nghiêm túc và hoàn trả 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả”. Kết luận của huyện với bà Nguyễn Thị Thắm thì ghi: “Vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính: nhận tiền từ bà Điểu Thị Cẩm Vân (cán bộ XĐGN) với lý do để khỏi bị mất (không yêu cầu bà Vân nộp tiền cho thủ quỹ mà tự bản thân nhận, cất giữ tiền chế độ chính sách của người dân)”.

Hai nội dung kết luận cho hai người như vậy vừa mâu thuẫn, vừa thừa nhận bà Thắm “cất giữ tiền chế độ”! Bà Thắm nhận giữ tiền đợt một qua bà Vân lúc 30 triệu, lúc 20 triệu thì ký sổ. Đến số tiền 125 triệu, bà Thắm chỉ nhập quỹ 25 triệu. Xin hỏi đó là tiền gì, sao phải nộp? Sao Thanh tra và huyện lại “lờ tịt” tình tiết đó? Còn với 100 triệu mà Vân đưa  cho bà mỗi lần 50 triệu là để “khớp” với số Vân rút ra từ thủ quỹ. Mỗi lần “chỉ đạo” Vân và thủ quỹ Tiến, bà Thắm khôn khéo tách riêng từng người để không có nhân chứng “tay ba”. Các cơ quan chức năng cần làm rõ điều này!

Mặt khác, nếu quả thật bà Vân chiếm đoạt, sao cơ quan điều tra không bắt Vân ngay lúc đó để truy cứu trách nhiệm hình sự? Ngược lại, nếu bà Thắm không chiếm đoạt, sự việc vỡ lở, sao bà phải vội vàng huy động các cán bộ xã đủ 100 triệu đồng trả cho dân trong dịp Tết? Những người “chia lửa” với bà là Nguyễn Quang Lập - Phó bí thư thường trực Đảng ủy (15 triệu); Nguyễn Văn Thành - Phó chủ tịch UBND xã Phước Minh (20 triệu đồng) và Bùi Thị Thảo - Chủ tịch MTTQ xã (65 triệu đồng).

Ai chiếm đoạt tiền trợ cấp hộ nghèo? Hy vọng các cơ quan bảo vệ pháp luật của huyện Bù Gia Mập và tỉnh Bình Phước sẽ xem xét và làm rõ.

  
 Theo Đức Dũng (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm