Người mặc đồ bảo hộ chém đứt lìa bàn tay ở Bình Dương ra đầu thú

Trưa 30-8, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết Trần Hoàng Huynh (27 tuổi, quê tỉnh Cà Mau), người được cho là trực tiếp cầm mã tấu chém đứt bàn tay của ông Vũ Đức Kiêm (49 tuổi) đã ra đầu thú.

Huynh đến cơ quan công an đầu thú. Ảnh: CACC

Trước đó, tối ngày 29-8 cơ quan công an đã bắt giữ Đặng Quốc Hưng (44 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) cùng là tài xế và là đồng phạm của Huynh.

Theo cơ quan công an, hiện ông Vũ Đức Kiêm (49 tuổi) người bị chém đứt lìa bàn tay phải đã được các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy nối lại thành công, sức khỏe đã ổn định.

Bước đầu, công an xác định, trưa 29-8, Hưng điều khiển ô tô 51B-152.39 còn Huynh điều khiển ô tô 50 chỗ 61F-001.89 F0  từ trường Tiểu học Thuận Giao (TP Thuận An) đến khu cách ly điều trị tại Trường Cao đẳng y tế Bình Dương  (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một).

Khi dừng xe cho các F0 vào khu cách ly thì ông Kiêm ở trọ gần đó lời qua tiếng lại và xảy ra cãi nhau.

Bực tức ông Kiêm dùng gạch đá ném vào xe của Hưng và hai bên lao vào đánh nhau.

Hung khí gây án cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CACC

Thấy vậy, Huynh lấy một cây mã tấu xuống chém vào người ông Kiêm khiến người này bị đứt lìa bàn tay phải.

Sau khi gây án, Hưng lái ô tô đưa Huynh rời khỏi hiện trường. Ông Kiêm được mọi người sơ cứu, dùng thùng đã ướp bàn tay rồi đưa đi bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để cấp cứu.

Tối cùng ngày, Hưng quay lại hiện trường để lấy chiếc xe ô tô còn lại thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Còn Huynh lẩn tránh đến trưa nay thì ra đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm