Bà ngoại dựng chuyện cháu 2 tuổi bị bắt cóc

Sau nhiều giờ điều tra, trích xuất camera và lời khai những người liên quan, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM xác định không có vụ việc bắt cóc trẻ em xảy ra tại phường Phú Hữu, vụ việc chỉ do bà ngoại cháu bé dựng lên.

Theo điều tra bước đầu, chiều 19-10 Công an phường Phú Hữu nhận tin báo của bà Nguyễn Trúc Mai (45 tuổi) về việc có người lạ bắt cóc cháu ngoại tại nhà bà trên đường số 20.

Vụ việc sau đó được người dân lan truyền trên mạng xã hội gây hoang mang cả một vùng. Ngay lập tức công an đã cử nhiều lực lượng đến hiện trường, ghi nhận lời khai.

Công an đang điều tra, làm rõ vụ việc. Ảnh: CM

Khai với công an, bà Mai cho biết vào khoảng 14 giờ đang ở trong bếp thì nghe cháu ngoại 2 tuổi khóc trước sân nhà. Khi bà chạy ra, thấy một thanh niên đang ôm cháu bé đi ra đường nên liền chạy theo nắm lấy chân cháu kéo lại.

Cũng theo lời khai bà Mai với công an, khi giữ lại được cháu bé bà Mai bế cháu bé chạy theo ngoài đường nhưng thanh niên đã bỏ đi. Lúc này có chị hàng xóm từ tiệm tóc đối diện đi tới, bà Mai tri hô "cháu tôi mới bị bắt cóc bất thành".

Vụ việc sau đó được công an trích xuất toàn bộ camera để làm rõ. Tuy nhiên, hình ảnh camera không ghi nhận được hành động bà Mai giằng co bé trai với ai, không ai chứng kiến sự việc... chỉ ghi hình nam thanh niên chạy xe màu đỏ trong hẻm và không có dấu hiệu bất thường.

Lúc này bà Mai trình bày đã nên dựng lên câu chuyện trình báo công an và loan truyền người dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm