Băng dàn cảnh móc túi, đâm người can thiệp ở quận 12

Ngày 10-9, Công an quận 12, TP.HCM điều tra băng nhóm dàn cảnh lấy tài sản rồi đâm một người dân trọng thương.

Khoảng 8 giờ 40 sáng 10-9, ông Vũ Công Uẩn (ngụ phường 15, quận Tân Bình) đi xe máy trên quốc lộ 22 đi về hướng huyện Củ Chi, TP.HCM.

Phát hiện vụ việc, anh Tính lao ra ngăn cản nhóm dàn cảnh thì bị đâm. Ảnh cắt từ clip camera an ninh.

Khi đến gần một cây xăng trên quốc lộ 22 (thuộc phường Trung Mỹ Tây, quận 12) thì có hai người đi trên một xe máy vượt lên đầu xe rồi thắng lại khiến ông Uẩn loạng choạng. Cùng lúc, một nhóm đi xe máy áp sát ông Uẩn, tổng cộng nhóm này có bảy người.

Nhóm này nhanh tay móc số tiền 50 triệu đồng mà ông Uẩn để trong túi quần.

Anh Tính hiện đã được các bác sĩ cấp cứu hồi phục tại Bệnh viện 175. Ảnh: HT

Tiếp đó, hai người xông lại giằng co, lấy chìa khóa xe của nạn nhân chạy đi. “Đầu tiên họ làm dàn cảnh như là bị va chạm xe nhưng lúc móc túi là tôi đã cảm nhận được và hô cướp thì lập tức bị bẻ quặt tay từ đằng sau nên không làm gì được. Diễn biến vụ việc rất nhanh” - ông Uẩn kể.

Nghe tiếng nạn nhân tri hô, anh Nguyễn Đức Tính (27 tuổi, quê Đồng Nai) vội chạy tới ngăn chặn nhóm dàn cảnh.

Ông Uẩn cho biết nhóm dàn cảnh đi trên nhiều xe máy đã lấy mất của mình 50 triệu đồng. Ảnh: HT

Trong lúc anh Tính lao ra chặn đầu xe máy thì bị người nữ trực tiếp móc tiền trước đó dùng dao đâm trúng ngực.

Nhóm giàn cảnh sau đó tẩu thoát khỏi hiện trường. Anh Tính bị thương nặng được người dân đưa vào Bệnh viện 175 (quận Gò Vấp) cấp cứu.

Chiều cùng ngày, các bác sĩ tại bệnh viện, cho biết vết thương làm thủng phổi và tràn dịch phổi. Vết đâm chỉ còn cách tim đúng 1 cm.

Được biết anh Tính vừa mới từ ở quê lên TP.HCM để đi xin việc làm. Sau vụ việc, ông Uẩn đã vào bệnh viện hỗ trợ và liên hệ cho người thân anh Tính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm