Báo động đỏ: Số ca COVID-19 tăng vọt sau các trận Euro 2020

Cộng hòa Czech đã cấm công dân nước mình và người nước ngoài đang ở Cộng hòa Czech đến Nga, lệnh này bị cấm ngày 30-6 vì dịch ở Nga đang bùng phát. Mọi truy vết nhiều ca lây nhiễm ở Nga liên quan nhiều đến St. Petersburg nơi diễn ra các trận Euro 2020.

Cùng với đó ở Copenhagen, nơi có sân Parken cũng tràn ngập khán giả và đã có hàng trăm ca lây nhiễm xuất phát từ Parken qua các trận đấu vòng bảng.

200 fan Scotland bị lây nhiễm được truy vết từ khi họ xem trận Anh - Scotland ở Wembley rồi quay về nước khiến số ca F1, F2 tăng chóng mặt ở Scotland.

Khán giả đông nghịt trận Anh - Đức trên sân Wembley. Ảnh: UEFA

Giữa lúc chủng COVID-19 Delta đang bùng phát, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát hiện tiếp chủng Beta có mức nhạy cảm lây lan trong không khí còn mạnh hơn chủng Delta.

Ngay từ những trận đầu tiên của Euro 2020, Thủ tướng Đức Angela Merkel xem bóng đá qua TV các trận diễn ra trên sân Ferenc Puskas của Hungary, sân quốc gia Bucharest của Romania, Parken ở Đan Mạch và sân Johan Cruyff ở Hà Lan, bà đã lo lắng và thốt lên: “Cả châu Âu đang đứng trên tảng băng mỏng của dịch COVID-19. Coi chừng tảng băng... vỡ và tất cả cùng chìm sâu”.

Nữ Thủ tướng Đức cho rằng COVID-19 đang như bóng ma qua những biến thể thách thức loài người, nhưng con người lại đang đùa với tử thần.

Đại dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại ở châu Âu, chỉ số ghi nhận các quốc gia, các TP có nhiều ca lây nhiễm nhất là những nơi có diễn ra các trận đấu Euro 2020. Những quốc gia không có những trận Euro có người dân đi du lịch xem Euro cũng tăng lên.

Nhiều người bị lây nhiễm và mang trong mình virus gây bệnh chết người này nhưng không có triệu chứng rồi lây sang những người khác.

Biểu đồ số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt tại các nước châu Âu theo thống kê của BBC.

Euro đánh lừa cảm giác lục địa già thắng dịch

24 đội thi đấu trong 11 TP trải đều khắp châu Âu, dù là có nhiều sân hạn chế khán giả nhưng rõ ràng Euro đang đánh lừa cái cảm giác lục địa già đã thắng dịch. Rome năm ngoái còn phong tỏa và căng mình chống dịch thì năm nay đã có màn hình, quán bar và các CĐV Ý hò hét. Các tifosi không khẩu trang ở trần cầm bia ca hát cứ như châu Âu đã hết dịch.

Châu Âu vốn lo ngại các biến thể của COVID-19, các đội bóng cách ly ngay cầu thủ nhiễm và không đăng ký thi đấu nhưng với người hâm mộ ào ạt đến sân thì không biết sự lây lan đáng sợ đến chừng nào.

Đã từng có ý kiến hủy Euro nhưng UEFA đời nào chịu mất miếng bánh lớn đã ký với các nhà tài trợ. Thế nên họ sẵn sàng thách thức với đại dịch.

Bây giờ khi Euro mới vào đến tứ kết thì biểu đồ dịch ở các quốc gia, đặc biệt là những nơi có đăng cai sân thi đấu lại đang là nỗi lo của không chỉ riêng châu Âu mà toàn thế giới.

Trái bóng chưa thắng được dịch đâu nhưng châu Âu lại đang thách thức và những cơ quan y tế thì đang lo sợ một đợt dịch mới.

Đ.TR 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm