Báo Đức ngạc nhiên về đội tuyển nữ Việt Nam

(PLO)- Thầy trò HLV Mai Đức Chung hạng 32 thế giới, chỉ thua 1-2 đội chủ nhà Đức đứng nhì trên bảng xếp hạng FIFA khiến người Đức phải ngạc nhiên ca ngợi các cô gái Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dù tung ra lực lượng chỉ còn hai tuyển thủ trong đội hình á quân châu Âu năm ngoái, đội tuyển nữ Đức vẫn nằm kèo trên rất xa đội bóng đến từ Đông Nam Á lần đầu tiên góp mặt ở vòng chung kết World Cup. Tuy nhiên, các cô gái Việt Nam (VN) đã chơi một trận tưng bừng và thua nhẹ 1-2 với bàn gỡ đẹp mắt của Thanh Nhã khi vào những phút bù giờ.

Thua sớm nhưng không vỡ trận

Tờ Onefootball chia sẻ: “Không mất nhiều thời gian để thế bế tắc được phá vỡ tại sân vận động Sparda Bank Hessen khi đội xếp thứ hai thế giới thể hiện đẳng cấp của họ trên sân nhà. Cú đánh đầu của Nicole Anyomi vào vòng cấm đã trốn tránh một số hậu vệ trước khi giúp Paulina Krumblegel nhẹ nhàng ghi bàn ở phút thứ 3.

Đội tuyển nữ Việt Nam dù thua 1-2 trước đội hạng nhì thế giới nhưng vẫn được khen ngợi về tinh thần và lối chơi có tổ chức. Ảnh: VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam thua 1-2 trước đội hạng nhì thế giới nhưng vẫn được khen ngợi về tinh thần và lối chơi có tổ chức. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, sau bàn thua, đội tuyển VN đã kiềm chế sự áp đảo của Đức (72% thời gian cầm bóng và tung ra 15 cú sút). Bước sang hiệp 2, đội khách nỗ lực gia tăng sức ép dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Phạm Hải Yến với mối đe dọa đến từ các tình huống cố định.

Cú vôlê của cầu thủ vào thay người Janina Minge đã đánh bại thủ môn Kim Thanh lần thứ hai. Thế nhưng VN xếp thứ 32 thế giới rất cố gắng làm Đức choáng váng khi Thanh Nhã đi bóng tốc độ rồi dứt điểm thành bàn, xóa bỏ mọi hy vọng giữ sạch lưới của chủ nhà. Đội tuyển nữ Đức dù ép sân nhưng có phần lúng túng trước các cô gái VN được tổ chức tốt”.

Chính người Đức vẫn cho rằng họ thắng may mắn

Tờ Bild cảnh báo đội nhà: “May mắn thay các cầu thủ bóng đá của chúng ta vẫn còn một tháng nữa mới bắt đầu World Cup! Trong cuộc đọ sức với đội bóng thứ 32 thế giới VN, người Đức đã vất vả giành chiến thắng 2-1 tại Offenbach. Trước 13.652 khán giả và sau bàn thắng chóng vánh, tuyển nữ Đức kiểm soát thế trận nhưng hiếm khi tìm ra đường vào khung thành. Lattwein, Chantal Hagel, Melissa bỏ lỡ vài cơ hội nhưng ngược lại, thủ thành Frohms thậm chí còn phải hai lần cứu thua trong tình thế ngặt nghèo.

Toàn đội mừng bàn thắng gỡ 1-2 của Thanh Nhã trong nỗi thất vọng của cầu thủ Đức. Ảnh: VFF

Toàn đội mừng bàn thắng gỡ 1-2 của Thanh Nhã trong nỗi thất vọng của cầu thủ Đức.
Ảnh: VFF

Minge của Freiburg đã nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 80. Nhưng các cô gái VN dũng cảm và nhanh như chớp ghi bàn trong phút bù giờ. Thanh Nhã đã hoàn thành một pha phản công khi phát hiện ra điểm yếu của hàng thủ Đức”.

Tờ Kicker viết: “Đúng một tháng trước trận mở màn tại World Cup gặp Morocco, đội tuyển nữ Đức đã giành chiến thắng trong trận giao hữu áp chót trước đội tuyển VN. HLV Martina Voss-Tecklenburg đã chỉ trích các học trò thiếu những điều cơ bản. Khó khăn lắm chủ nhà mới tạo ra những cơ hội ghi bàn rõ ràng nhưng với sự lăn xả đầy nhiệt huyết, các nữ tuyển thủ VN đã đứng vững trước nhà á quân châu Âu trong suốt 90 phút và thậm chí còn ăn mừng bàn thắng rất xứng đáng.

HLV Voss-Tecklenburg 55 tuổi đã tìm ra những từ ngữ khó nghe, khi giải thích: “Chúng tôi mới đạt 40% phong độ. Đó không phải là điều tôi muốn. Các cầu thủ còn thiếu những sự chơi bóng cơ bản. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm để đến World Cup với 100% phong độ”.

Ấn phẩm DW phân tích: “Vắng đội trưởng Alex Popp và năm cầu thủ Bayern Munich, đội tuyển Đức thi đấu không ấn tượng trong chiến thắng 2-1 trước VN. Đội tuyển Đức đã thắng nhưng sẽ gặp nhiều thách thức tại World Cup 2023. Họ thiếu sự linh hoạt trong tấn công, dễ bị phản công và hoang phí cơ hội trước khung thành. VN cho thấy họ không dễ bị phá vỡ. Thủ môn Merle Frohms có hai pha cứu thua đẳng cấp thế giới trong cả hai hiệp, trước khi Thanh Nhã đánh bại cô trong thế một đối một”.

Đội tuyển nữ Việt Nam đụng độ New Zealand và Tây Ban Nha

HLV Mai Đức Chung sau trận thua đội tuyển nữ Đức đã tiếc nuối cho các học trò lẽ ra phải ghi hơn một bàn thắng. Ông nói những trận đấu chất lượng như thế này sẽ mang đến cho đội tuyển nữ VN thêm nhiều trải nghiệm để tích lũy kinh nghiệm: “Trước đối thủ đẳng cấp cao, đội tuyển nữ VN đã chơi đầy cố gắng, dù tầm vóc và sức mạnh đều thua đối phương. Các cầu thủ đã chơi quyết tâm, thực hiện tốt đấu pháp của ban huấn luyện. Đội đã thủng lưới sớm nhưng chúng tôi cố gắng khắc phục nhanh. Đặc biệt, đội tuyển nữ VN có một số cơ hội để ghi được bàn vào lưới đội tuyển Đức chứ không chỉ có pha lập công vào cuối trận của Thanh Nhã”.

Ngày 26-6, đội tuyển nữ VN sẽ chia tay nước Đức, ngày 27-6 mới về đến Hà Nội. Đội sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VN trước khi lên đường sang New Zealand vào ngày 5-7 và có thêm hai trận đấu giao hữu chất lượng gặp hai đội tuyển nữ New Zealand và Tây Ban Nha. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm