Bạo lực bùng phát ở V-League 2010: Rầy nâu lờn thuốc

VTV3 đã truyền trực tiếp cả nước vụ hỗn chiến giữa cầu thủ hai đội Hoàng Anh Gia Lai và Bình Dương và các khán đài đổ mưa vật lạ xuống sân. Trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã rút hai chiếc thẻ đỏ vẫn không ngăn nổi cái đầu nóng của Hữu Thắng và Evaldo khi cả hai tiếp tục choảng nhau trong đường hầm. Trên sân thì Hoàng Vương không ngần ngại phi thân vào Sakda để nhận lấy một thẻ đỏ nữa. Đại chiến ở phố núi đã biến thành một bữa tiệc đầy sạn và đội khách Bình Dương vừa tháo chạy vừa sợ những người quá khích tấn công.

Bảy trận đấu ở vòng 3 V-League có đến 27 thẻ vàng và bốn thẻ đỏ. Nó vẫn chưa lột tả hết mức độ bạo lực mà theo Chủ tịch Hội đồng trọng tài Nguyễn Văn Mùi thì nếu cứng rắn hơn, trọng tài phải rút thêm nhiều thẻ phạt nữa.

Bạo lực bùng phát ở V-League 2010: Rầy nâu lờn thuốc ảnh 1

Bạo lực trên sân lan ra ngoài sân nhưng không dám đối diện với bạo lực thì không thể triệt được. Ảnh: THÚY HẠNH

Vòng 1 có đến 29 thẻ vàng và hai thẻ đỏ. Trên sân Nha Trang là pha xáp lá cà giữa Agostinho và Văn Trương nhưng ban tổ chức giải đã lặng lẽ cho qua. Điều lệ giải ở mục 13.1 quy định: “Tiểu ban kỷ luật hoạt động độc lập với ban tổ chức giải, có đầy đủ thẩm quyền xử lý vi phạm của tất cả các thành viên tham dự giải trong suốt quá trình tiến hành giải”. Thế nhưng Ban kỷ luật VFF thực chất không thể tham gia vào quá trình xử lý bởi điều kiện cần là phải có báo cáo của ban tổ chức giải, không thì… thôi.

Vì thế, đánh nhau ở V-League ngày càng có nguy cơ gia tăng.

Thủ môn Thế Anh thì sau khi va chạm với Tấn Tài trong trận đấu cúp ở Nha Trang, trong đêm bị một nhóm người kéo đến tận khách sạn “hỏi thăm sức khỏe”. Cả đội sợ quá đã nhờ công an bảo vệ rời Nha Trang ngay trong đêm. Thế mà ban tổ chức lại làm ngơ và nghi vấn “không biết những người ấy có phải là giang hồ hay là người quen cầu thủ”(!?).

Nói dại, chẳng may nếu có chuyện gì xảy ra ban tổ chức mới vào cuộc trong khi hoàn toàn có thể phối hợp với các cơ quan chức năng để ngăn ngừa một vụ hành hung.

Từ Tây đến ta

Siêu sao cỡ Cristiano Ronaldo của Real Madrid do cáu kỉnh trong một pha tranh chấp bị kéo áo, anh đã vung tay vào mặt đồng nghiệp Mtiliga của CLB Malaga. Ngay lập tức, trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Ronaldo. Chưa hết, ngay hôm sau, ban tổ chức La Liga sau khi xem lại băng ghi hình đã treo giò Ronaldo thêm hai trận nữa.

Cú đánh “nóng” của Ronaldo rất dễ bào chữa hơn do tình huống xảy ra nhanh và do phản xạ, huống hồ với những pha đánh “nguội” nhằm thẳng vào nhau như vừa xảy ra ở làng bóng V-League. Thế nhưng ban tổ chức vẫn làm ngơ trong khi có đầy đủ biện pháp ngăn ngừa.

Ở ta thường thì những nhà tổ chức chỉ gói trong 90 phút và phần ẩu đả ngoài sân hay hiệu ứng sau trận đấu bạo lực thì hay đẩy cho “đó là vấn đề của xã hội”.

Không đối diện với bạo lực bắt nguồn từ sân cỏ thì chẳng bao giờ triệt được bạo lực.

GH

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm