Báo Thái Lan thất vọng với phong độ của tuyển Việt Nam

Đội tuyển Thái lan đã lọt vào chung kết AFF Suzuki Cup 2020 gặp Indonesia sau khi hòa Việt Nam 0-0 ở trận bán kết lượt về vào đêm qua (26-12) và thắng chung cuộc 2-0.

Tờ Siam Sport (Thái Lan) đã đăng bài bình luận của chuyên gia sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 giữa Thái Lan và Việt Nam: “Và tiếp theo là điều tôi muốn nói. Thất vọng với phong độ của tuyển Việt Nam! Đó là điều tôi muốn nói sau khi Thái Lan vào chung kết AFF Cup 2020”.

Vị chuyên gia này bình luận thất vọng về tuyển Việt Nam. ẢNH: SIAM SPORT

1- Đầu tiên, hãy cùng nhìn lại đội hình 11 cầu thủ ra sân của Thái Lan với hệ thống 4-2-1-2 trước.

Thái Lan chỉ có 2 sự thay đổi so với trận bán kết lượt đi. Thitiphan Phuangchan được thay bằng Thanawat Thungchitthavorn ở khu vực giữa sân, trong khi trên hàng công, Pathomphon Charoenrattanapirom cũng thay Supachok Sarachat.

Ngoài ra, 9 cầu thủ còn lại đều đá chính ở cả hai lượt đi và về, bao gồm thủ môn Chatchai Butprom và trung vệ Tom Beer, những người bị chỉ trích nặng nề ở trận bán kết lượt đi. Đối với cách chơi của Thái Lan mà bạn thấy, đó là cách tiếp cận hợp lý, chính xác và cẩn thận.

Đội hình ra sân của tuyển Thái Lan. ẢNH: SIAM SPORT

2. Thành thật mà nói, tôi thất vọng với màn trình diễn của các cầu thủ họ “Nguyễn” của Việt Nam, bởi vì ban đầu tôi nghĩ họ rất đáng sợ. Ngay cả đầu trận, họ có thể gây áp lực cho chúng tôi. Nhưng nhìn chung, họ thực sự chẳng có gì cả, ngoài việc họ chơi hết mình. Chỉ có vậy thôi.

Điều mà những khán giả như tôi nghĩ rằng, mình sẽ nhìn thấy Việt Nam chơi tấn công trong thế không còn gì để mất vì đang kém Thái Lan 2 bàn. Việt Nam đã sử dụng những cú sút xa khi mà những trung vệ của chúng ta tỏ ra chậm chạp và lóng ngóng, trong khi tiền đạo của họ luôn sẵn sàng xâm nhập vòng cấm.

Thoạt nghe có vẻ đáng sợ nhưng sau cùng thì không đáng sợ đến như vậy, vì chất lượng cầu thủ của họ không cao lắm. Thêm nữa, họ hoàn toàn không tạo nên những khoảnh khắc quyết định. Hiệp 1 tỉ số là 0-0, với hầu hết các CĐV Thái Lan phàn nàn vì không thoải mái. Trong khi đó, những khán giả ở nhà như tôi cảm thấy thờ ơ và ớn lạnh.

Thủ môn Chatchai Butprom gây thất vọng ở trận lượt đi nhưng vẫn bắt chính ở lượt vế. ẢNH: SIAM SPORT

3. Trong hiệp 2, HLV của “Voi chiến” Mano Polking đã giải quyết thế trận rất tốt bằng cách điều chỉnh hệ thống từ 4-3-1-2 thành 3-6-1. Tiền đạo Prathompol bị thay thế bằng trung vệ cao to Elias Dodo để đặc biệt đối phó với các đường bóng dài của đối thủ.

Thế trận của Việt Nam có xu hướng ngày càng bế tắc dù họ vẫn rất “lỳ lợm” tìm cách xuyên thủng. Nhưng ngay cả khi họ cố gắng xâm nhập, họ vẫn không thể tiến gần đến mục tiêu.

Thời gian càng trôi qua càng không có gì xảy ra. Khi họ càng không đến được “cửa đầu tiên” thì tôi càng nản. Có vẻ như hiệp 1 họ tốn quá nhiều sức lực, nên hiệp 2 không diễn ra được như ý, như thể họ cạn kiệt hết mọi sức lực.

Cuối cùng, mành lưới của Thái Lan không bị thủng lưới bàn nào sau 2 trận đấu căng thẳng với Việt Nam. Ai nói rằng một HLV đến từ xứ sở Samba không thể chơi 1 trận đấu lùi bước (phòng ngự) thì có lẽ cần phải suy nghĩ lại. Bởi vì hiệp hai được coi là “Park the bus, haha” (Thái Lan “dựng xe buýt” trước khung thành).

Chanathip là "ngòi nổ" lợi hại của Thái Lan. ẢNH: SIAM SPORT

4. Cần hiểu rằng Thái Lan phải chơi tập trung vào kết quả, cộng với việc hoàn cảnh ép buộc Thái Lan phòng ngự ở một số thời điểm nhất định và hiệu suất tương đối thấp của hàng công Việt Nam, đó là lí do vì sao Thái Lan không bị thủng lưới.

Tuy nhiên, khả năng chuyền bóng và tạt bóng của Thái Lan ở trận này không được tốt lắm. Khác với thế trận ở lượt đi, thế trận tấn công hay phản công hôm nay của đội có lẽ hơi lộn xộn.

Thái Lan thành công trong việc ngăn chặn Việt Nma bảo vệ ngôi vương AFF Cup. ẢNH: SIAM SPORT

5. Nhiều người cho rằng các cầu thủ đang bắt đầu mệt mỏi và kiệt sức do thi đấu liên tiếp nhiều trận. Tôi nghĩ về điều đó và bật cười. Ở cấp độ World Cup có 32 đội tham dự, đội muốn vô địch phải thi đấu 7 trận. Đây chỉ là giải ASEAN với 10 đội, để trở thành nhà vô địch bạn sẽ đấu 8 trận với nửa thời gian so với World Cup (thực tế AFF Cup diễn ra trong gần 1 tháng).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm