Barca thời hậu Messi chỉ là đội bóng nhỏ ở Champions League

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thua trước một đội bóng mạnh như Bayern là điều không có gì quá ghê gớm nhưng với những người đã chứng kiến cách chơi yếu đuối của đại diện ưu tú xứ sở đấu bò tót có lẽ không tránh khỏi sự ngán ngẩm.

HLV Koeman cùng các học trò đang hứng chịu cơn thịnh nộ đến từ truyền thông Tây Ban Nha. Sau trận đấu, chiến lược gia người Ha Lan đã đưa ra những lời phân trần: “Cả đội đều đã rất quyết tâm dành chiến thắng, thái độ chơi bóng chuyên nghiệp của các cầu thủ cần được biểu dương và không có gì để bàn cãi.

Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế, đội bóng không còn nhiều những sự lựa chọn tốt, trong tay tôi lúc này chỉ còn đúng 3 tiền đạo. Bayern Munich là một tập thể đồng đều, họ chủ động đẩy cao đội hình đến 2/3 sân, buộc chúng tôi phải dồn tổng lực về chống đỡ”.

Barca thua thảm 0-3 trên sân nhà Nou Camp. Ảnh: CGI.

HLV kỳ cựu của Barca cũng đã lý giải về sự thất bại trong chiến thuật của mình: “Tôi tính toán để Barca chơi phòng ngự một cách chủ động và chờ những cơ hội để phản công. Nhưng Bayern quá mạnh. Các cầu thủ của họ đã gắn bó với nhau suốt nhiều năm, trong khi chúng tôi có rất nhiều nhân tố trẻ. Họ cần đến 2-3 năm nữa mới có thể trưởng thành. Tôi hy vọng, các cầu thủ có kinh nghiệm như Sergio Aguero hay Ousmane Dembele sẽ sớm quay trở lại sau chấn thương”.

Ông Ronald Koeman cũng lên tiếng kêu gọi người hâm mộ hãy kiên nhẫn vì Barcelona đang ở trong tình thế hết sức khó khăn. Tuy nhiên, giới truyền thông và đặc biệt là những người trót yêu thứ bóng đá hoa mỹ đã làm nên thương hiệu lâu đời của đội bóng này chưa nguôi cơn giận. Họ chỉ trích nặng nề phong cách huấn luyện được cho là hèn nhát của Koeman. Họ yêu cầu ông hãy chỉ đạo cho các cầu thủ tấn công đáp trả ngay từ những phút đầu. Barca là một tượng đài, họ phải chơi bóng đẹp, nhất là trên thảm cỏ Nou Camp.

Nhà báo kỳ cựu Josep Pedrerol phản ứng gay gắt: “Barca mùa này chỉ là một đội bóng nhỏ ở Champions League. Họ chơi nhúng nhường cứ như thể Getafe, Elche hay Alaves, những đội bóng từng nhiều lần bị họ bắt nạt vậy”.

HLV Koeman đang đối diện những chỉ trích lớn từ dư luận Tây Ban Nha. Ảnh: CGI.

Sự thật, Barcelona thời kỳ hậu Messi đang lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng. Họ gặp rắc rối về tiền bạc, về nhân sự, và quan trọng hơn cả là rắc rối về niềm tin. Ngay cả những người yêu đội bóng xứ Catalan một cách lạc quan nhất cũng không thể tìm ra nổi một lý do để kỳ vọng trong tương lai gần.

Mất Messi, Barca mất đi một cây săn bàn vĩ đại, một biểu tượng của CLB và một người đội trưởng mang tầm ảnh hưởng sâu sắc đến từng cá nhân. Không còn Messi, Barca đang trải qua thời kỳ quá độ sang một kỷ nguyên mới.

Ban lãnh đạo của đội bóng này còn rất nhiều việc phải làm để tái cơ cấu CLB theo hướng bền vững hơn, chú trọng vào chiều sâu và làm bóng một cách khoa học, để không phải mang danh xưng đội bóng một người như nhiều năm đã qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm