Bắt cóc trẻ sơ sinh, lãnh bốn năm tù

Bị sẩy thai, lo lắng sẽ bị gia đình chồng ruồng bỏ, trong lúc cùng quẫn, bị cáo bắt cóc cháu bé giả làm con mình.

Sáng 9-4, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại BV Phụ sản Trung ương. Phiên tòa diễn ra trong nước mắt của bị cáo Nguyễn Thị Lệ. Sau cùng, HĐXX nhận định hành động của bị cáo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nhưng do thành khẩn khai báo và ý định bắt cóc chỉ để nuôi bé nên tòa chỉ xử phạt bốn năm tù, buộc bồi thường gần 25 triệu đồng cho gia đình nạn nhân...

Cùng quẫn nên làm bậy

Bị cáo Lệ (29 tuổi, quê ở Việt Yên, Bắc Giang) đơn độc trong phòng xử án, không một người thân. Trong suốt phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi của mình chen lẫn trong những giọt nước mắt.

Diễn biến phiên tòa thể hiện: Trước khi về ở với anh Nguyễn Mạnh Tường (30 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội), Lệ đã có một đứa con riêng. Anh Tường cũng đã từng có một đời vợ nên gia đình anh Tường không chấp nhận Lệ. Trong thời gian sống với anh Tường, Lệ có thai nhưng sau đó lại bị sẩy. Lo sợ sẽ bị gia đình chồng ruồng bỏ, Lệ giả vờ mang thai. Nhờ có thai giả nên Lệ và anh Tường đã đăng ký kết hôn. Đến tháng chuẩn bị sinh, thấy không còn cách nào nói dối nên Lệ bảo gia đình chồng cho về nhà mẹ đẻ để tiện việc sinh đẻ. Tại đây, trong lúc cùng quẫn và với nhận thức pháp luật hạn chế, Lệ đã nảy sinh ý đồ bắt cóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện để mang về nhà chồng nói dối là con đẻ của mình.

Bị cáo Nguyễn Thị Lệ hối hận trong suốt phiên tòa. Ảnh: ND

Theo kế hoạch, cuối tháng 10-2011, Lệ đến BV Phụ sản Hà Nội để thăm dò các phòng có sản phụ mới sinh và việc thăm khám của các bác sĩ, nhân viên. Tại đây, thấy công tác bảo vệ và quản lý của bệnh viện chặt chẽ, Lệ bỏ ý định và chuyển sang BV Phụ sản Trung ương.

Khoảng 9 giờ ngày 3-11-2011, Lệ đi xe ôm đến bệnh viện rồi lên tầng sáu trộm chiếc áo blouse và khẩu trang giả làm bác sĩ. Trong bộ quần áo bác sĩ, Lệ đến làm quen, khen bé Phạm Văn Trường (nay đổi tên là Phạm Trường Hà), con chị Trần Thị Thơm, kháu khỉnh nhằm gây thiện cảm với mẹ đứa trẻ rồi bảo là đưa bé đi tiêm. Tin lời, chị Thơm giao con cho Lệ. Nhận được bé rồi, Lệ bắt taxi về quê. Về đến nhà, Lệ nói dối với bố mẹ đẻ là đứa bé xin được từ một sinh viên chửa quá tháng không phá thai được. Sau đó, Lệ bàn với gia đình mang đứa bé về nhà chồng và nói dối là con mình sinh ra.

Về phần gia đình anh Phạm Xuân Chiều - cha của đứa bé, không thấy bé được bế về, gia đình đã đi tìm và báo lãnh đạo bệnh viện. Sau gần một tuần, Lệ bị bắt khi đang ở nhà chồng cùng đứa trẻ.

Phiên tòa của sự thông cảm

Trả lời chủ tọa là sau khi gây án, Lệ có theo dõi tin tức bên ngoài để dễ bề che giấu không, Lệ nói trong hàng nước mắt: “Lúc ấy nhìn cháu bé thương quá, tôi chỉ quan tâm lo lắng cho cháu bé, trong lòng cũng rối bời nên không quan tâm gì đến tình hình bên ngoài nữa”...

“Bị cáo đã từng có con rồi, cũng biết cha mẹ yêu con, vậy bị cáo có nghĩ đến gia đình cháu bé không?” - chủ tọa hỏi tiếp.

“Trước đây từng có con nhưng nó lại không có cha. Vì quá yêu chồng, lo sợ gia đình chồng sẽ bỏ rơi nên bị cáo trong phút nông nổi, không hiểu biết pháp luật nên đã làm như vậy. Bị cáo cũng chỉ định bắt cháu về nuôi, chăm sóc xem như con đẻ của mình. Sau nghĩ lại cũng hối hận nhưng lúc đó không nghĩ ra cách nào” - vừa nói Lệ vừa đưa tay lau nước mắt.

Trước tòa, anh Chiều tỏ ra thông cảm cho hoàn cảnh éo le của bị cáo, không yêu cầu bồi thường về mặt kinh tế. Anh giải thích trước đó có yêu cầu mức thiệt hại 120 triệu đồng nhưng do lúc đó lúng túng, ai gợi ý số tiền thế nào thì anh nói mức ấy. Bây giờ có được con là mừng rồi. Anh cũng thấy Lệ chăm sóc con mình cẩn thận, chu đáo nên cũng bỏ qua yêu cầu bồi thường khoản tiền thuê xe, đi lại của cả họ hàng trong những ngày bủa đi khắp nơi tìm con. Anh chỉ mong pháp luật xét xử nghiêm để không có trường hợp nào tương tự xảy ra.

Khi nói lời sau cùng, Lệ nấc lên: “Bị cáo sai rồi, bị cáo xin lỗi gia đình bị hại”. Kết thúc phiên tòa, Lệ bị tuyên phạt bốn năm tù (thấp hơn mức đề nghị của công tố viên) do có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, động cơ chỉ là để nuôi con, hoàn cảnh éo le, chưa gây hậu quả nghiêm trọng…

NGUYỄN DÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới