Nạn nhân “trẻ người non dạ” này là Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1987), quê ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang.
Ngày 3/5, Thành đến thuê phòng số 401 và ở đấy luôn 5 ngày. Đến này 8/5, bố mẹ Thành đến và có nói chuyện với con.
“Lời qua tiếng lại”, chỉ vài phút sau nhân viên khách sạn đã giật mình khi nghe một tiếng động lớn ngoài sân. Thành đã lao đầu từ tầng bốn xuống đất tự tử. Lúc nhân viên khách sạn chạy ra, nạn nhân đã tử vong ngay tại chỗ với một vũng máu lớn loang lổ trước cửa khách sạn.
Nguyên nhân cái chết đang là một bí ẩn, tuy nhiên cả khách sạn đến hôm nay vẫn còn xôn xao kinh hoàng.
Theo Huyền Trân (VNN)
