Bắt kẻ phóng hỏa làm bạn gái và tình địch thương vong ở quận 12

(PLO)- Công an xác định nghi phạm phóng hỏa tại căn phòng trọ trên địa bàn quận 12, TP.HCM do ghen tuông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-12, Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ Trần Dương Tú (28 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra vụ phóng hỏa khiến hai người thương vong ở quận 12. Tú là nghi phạm trong vụ việc.

Như PLO đã đưa tin, rạng sáng cùng ngày, khói lửa bùng lên từ căn nhà 4 tầng trên đường Đông Hưng Thuận 2 (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM).

Đám cháy khiến cô gái tử vong, nam thanh niên bị thương nặng. Ảnh: HT

Đám cháy khiến cô gái tử vong, nam thanh niên bị thương nặng. Ảnh: HT

Đám cháy được xác định xuất phát từ căn phòng ở tầng 2 căn nhà. Phát hiện khói lửa, người dân khu vực hô hoán, kêu cứu, huy động phương tiện tại chỗ tìm cách tiếp cận, khống chế.

Phát hiện trong phòng trọ này có hai người mắc kẹt, người dân cố gắng tiếp cận giải cứu các nạn nhân. Đám cháy sau đó được người dân khống chế.

Theo Cảnh sát PCCC và CNCH CA TP.HCM, ngay khi nhận được tin báo phía quận 12 đã điều 3 xe cùng 20 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Hiện vụ cháy đang được công an điều tra, làm rõ. Ảnh: HT

Hiện vụ cháy đang được công an điều tra, làm rõ. Ảnh: HT

Tuy nhiên, thời điểm lực lượng chức năng có mặt thì người dân đã dập tắt đám cháy.

Vụ cháy làm chị Dương Thanh H. (22 tuổi, quê Bình Phước) tử vong; anh ĐTX (30 tuổi) bị bỏng nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Qua xác minh ban đầu, Công an TP.HCM xác định Tú từng có quan hệ tình cảm với chị H. Tuy nhiên, hai người sau đó nảy sinh mâu thuẫn nên chia tay.

Nghi can Trần Dương Tú đốt nhà sát hại tình địch va bạn gái cũ

Nghi can Trần Dương Tú đốt nhà sát hại tình địch va bạn gái cũ

Chị H quen biết với anh X làm cùng công ty và nảy sinh quan hệ tình cảm, Tú biết được nên ghen tuông và có ý định giải quyết bằng bạo lực.

Tối 7-12, Tú đến một quán nước gần căn nhà nơi chị H sinh sống ngồi từ 20 giờ đến 22 giờ. Do có chìa khóa căn nhà nên Tú mở cửa lẻn vào bên trong. Đợi chị H và anh X ngủ say, thì phóng hỏa.

Riêng về anh X được đưa vào bệnh viện cấp cứu vào khoảng 5 giờ ngày 8-12 trong tình trạng bị phỏng lửa xăng toàn thân, diện tích 98% cơ thể.

Trong đó, vết thương nặng ở vùng đầu, cổ, tay và chân và ghi nhận phỏng hô hấp. Do vết thương quá nặng nên anh X đang được theo dõi ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm