Bát nháo thị trường "hàng sung sướng"

Thời gian qua, có một thực tế không thể phủ nhận đó chính là việc trên thị trường xuất hiện không ít dịch vụ cung cấp "hàng sung sướng": dụng cụ, thuốc kích dục… mà mới đây là loại "búp bê tình yêu" cho người có nhu cầu.

Sự xuất hiện này cũng đồng nghĩa với việc người tiêu dùng phải cẩn trọng để tránh gặp phải những hệ lụy khôn lường không mong muốn.

Từ "hàng" bình dân…

23 giờ đêm một ngày cuối tuần, trong tiết trời se lạnh của mùa đông, tôi có mặt tại phố Hàng Chiếu - nơi được nhiều người biết tới với cái tên "phố sung sướng". Hình ảnh đầu tiên mà tôi chứng kiến ở nơi đây chính là cảnh người ngồi, người đứng lổm nhổm bên vệ đường.

Bát nháo thị trường "hàng sung sướng" ảnh 1

"Búp bê tình yêu” được rao bán trên mạng

Vừa thấy xe tôi giảm tốc táp vào vỉa hè, những tiểu thương hoạt động ở nơi đây liền quơ tay vẫy gọi. Chưa kịp định thần, từ đâu đó chị chủ tuổi chớm tứ tuần chạy xộc ra, đứng chặn ngay đầu xe của tôi: "Lấy hàng gì em trai?". Làm ra vẻ như một dân chơi sành điệu thường xuyên lui tới tuyến phố này, tôi vờ hỏi: "Bà "M. quắt" hôm nay không bán hàng hả chị gái? Em toàn lấy hàng của bà ấy thôi".

Chị chủ này ngơ ngác hồi lâu rồi nói: "Nghỉ rồi! Bây giờ, chị kiêm luôn phần của bà ấy." Nghe đến đây, tôi chợt cười thầm, bởi cái tên "M. quắt" trên chỉ là vô danh, chứ nào có quen biết, đặt hàng bao giờ đâu cơ chứ. "Cho em "đôi giày"?" - tôi tiếp lời. "Bi" hay "kiếm"?". "Bi đi!".

Chị chủ liền lôi vội từ bên trong chiếc túi vải ra một hộp giấy không nhãn mác: "Bi đây, 35.000đ em ạ. Sử dụng cái này đảm bảo bạn gái em chỉ có "bết xa mê mút môi" luôn. Nó giúp "cậu em" của em trường kỳ lên rất nhiều…". "Hàng xịn hay đểu đấy?", "Gì…! Chưa có khách nào mua hàng của chị mà nói câu ấy đâu. Buôn bán phải lấy chữ tín làm trọng chứ"- chị chủ nhoẻn miệng cười vờ như hờn trách tôi điều gì đó.

Không để bỏ lỡ cơ hội khai thác những thông tin liên quan tới "hàng sung sướng" mà chị chủ này đang có, tôi tiếp tục đề cập đến việc muốn mua thêm loại hàng hỗ trợ dạng "xịt". Nghe qua, chị chủ như thể vớ phải "gà", lia liền một tràng: "Hàng xịt, hàng viên dùng vào là nhất đấy! Bây giờ dân chơi chuộng loại đó lắm. Đợi chị chút nhé".

Dứt lời, chị liền chạy vụt vào một con ngõ nhỏ nằm cách điểm dừng của chúng tôi không xa. Sau khoảng 3 phút, chị chủ quay lại với một chiếc hộp có in dòng chữ "longtime" cùng vỉ thuốc với nhãn hiệu "Viagra" đi kèm là lời bảo hành: "Toàn hàng xách tay đấy".

Qua tiếp xúc với chị chủ, chúng tôi được biết, loại "hỗ trợ" dạng xịt có nhãn hiệu "longtime" này giá của nó là 80.000 đồng/lọ, còn vỉ "Viagra" với 4 viên thì tăng hơn 120.000đ. Tán chuyện với chị hồi lâu, để tránh bị "ăn chửi" khi rút khỏi "phố sung sướng", tôi bèn rút tiền mua cho chị chủ hộp "bi".

Tiếp tục hành trình mua "hàng sung sướng" của mình, qua một mối lái có tên "Nhâm răng" đang hành nghề cắt tóc trên đường Thụy Khuê (quận Tây Hồ), tôi đã có điện thoại của "T. bao", một tiểu thương chuyên kinh doanh "hàng sung sướng" trên mạng. Tiếp xúc với  "T bao", tôi được biết "công ty" của anh ta có đầy đủ các mặt "hàng sung sướng" từ bao cao su cho đến thuốc viên, thuốc xịt…

Giá của mỗi mặt hàng này dao động theo số lượng khách đặt mua. Đơn cử như vỉ Viagra có giá thông thường từ 200.000 -250.000 đồng/vỉ, khi bán buôn sẽ giảm xuống còn 180.000 - 200.000 đồng/vỉ. Còn giá của hộp "bi" là 30.000 đồng/hộp… Đáng chú ý, sau cuộc trao đổi, "T bao" còn để lại cho tôi địa chỉ một trang web mà theo như  "T bao" đó là kênh thông tin của "công ty" mình.

…Đến "hàng" cao cấp

Khác với thời gian trước đây, thời gian qua, trên thị trường, nhiều cơ sở đã nhập một loại "hàng sung sướng" mới với cái tên "búp bê tình yêu" có ngoại hình không khác xa là mấy so với phụ nữ thông thường để cung cấp cho dân chơi. "Búp bê tình yêu" xuất hiện kéo theo đó là hàng loạt những lời đồn thổi đại loại như: Phê, đẹp, dễ sử dụng…

Để kiểm chứng những lời quảng cáo trên, tôi lại chủ động liên hệ với "Nhâm răng" với mục đích lấy địa chỉ trang web chuyên cung cấp loại búp bê dạng này. Sau cái nhấp chuột, địa chỉ trang web có cái tên miền "shopngu…" với lời mời chào chữ nổi: "Chào mừng quý khách đến với cửa hàng sextoy, chuyên cung cấp các loại đồ chơi tình dục" liền đập vào mắt tôi. Qua quan sát, chúng tôi nhận thấy, trang web này được thiết kế khá công phu. Ngay mặt tiền giao diện là 4 mục với đầy đủ các dữ liệu hướng dẫn người truy cập tìm hiểu từ trang chủ đến địa chỉ liên hệ.

Bát nháo thị trường "hàng sung sướng" ảnh 2

Số thuốc, dụng cụ kích dục không rõ nguồn gốc bị cơ quan chức năng thu giữ

Chưa hết, tại đây, chủ của trang web còn khẳng định việc sẽ giao hàng tận nơi trong toàn quốc (sản phẩm mua phải hơn 400 ngàn đồng), thời gian nhận hàng không quá 48 giờ. Khi kích hoạt vào mục "búp bê cao cấp", chúng tôi không khỏi giật mình bởi trước mặt mình là hình cô gái búp bê ăn mặc rất hở hang với nhiều tư thế (đứng, nằm, ngồi) khác nhau.

Đặc biệt, qua sự chỉ dẫn của "Nhâm răng", tôi đã có số điện thoại của chủ nhân trang web kinh doanh "hàng sung sướng" này. Từ đầu dây bên kia, giọng một nam giới đáp "Tôi H. đây!" sau khi thấy tôi cho biết mình đang có nhu cầu mua hàng. Song điều đáng nói, phải mất ít phút nói chuyện và cho biết tên người cung cấp số điện thoại thì H. mới tiếp chuyện với tôi và cung cấp địa chỉ nick chat - một kênh thông tin trao đổi trực tiếp qua mạng Internet của mình.

Có điều này cũng bởi theo H.: "Nhằm tiện cho việc giao dịch…". Sau 5 phút add nick, tôi được H cho biết loại "búp bê tình yêu" cao cấp tầm trung (loại nặng 8kg) nhập từ nước ngoài có chiều cao 1m62, số đo 3 vòng: 88-61-89, nhìn bề ngoài không khác gì cô gái 18 tuổi có giá bán là 19,5 triệu đồng.

Đáng chú ý, theo H. vì là sản phẩm cao cấp nên chất liệu đều được làm bằng silicon cao cấp mềm mại cả. Còn loại cao cấp hơn nhập từ Hồng Kông, giá của nó lên tới 3.000USD. Theo H., giá đắt là bởi loại "búp bê sung sướng" này có cân nặng 45kg, cao 1m50 - 1m60, khung xương, xương chậu như người bình thường. Qua một hồi dò hỏi, khi tôi đề cập đến vấn đề lấy hàng gấp thì H. cho hay: Hiện hai loại búp bê trên đang khan, chưa nhập về kịp. Duy loại búp bê bơm hơi có giá 1,8 triệu đồng là vẫn còn trong xưởng. "Thế hàng này có bảo đảm không? Sao mà rẻ vậy?".

"Hàng này là bơm hơi mà, nó nhập từ Hồng Kông, rất tiện mang theo khi đi du lịch, công tác"- H. đáp. Nói rồi, như để tạo chữ tín, H. liền gửi cho tôi một đường link: www.pica.... Với hình ảnh một cô gái ngực trần đính kèm là lời quảng cáo: "rung xoay, lắc mông, tạo âm thanh...". H. cho biết thêm, vì "công ty" có trụ sở trong miền Nam nên mọi giao dịch sẽ được thông qua hình thức chuyển khoản, chỉ cần nhận tiền, hàng sẽ được chuyển tới tận nơi.

Chưa hết, H. còn khẳng định như đinh đóng cột: Nếu mua với số lượng nhiều, mỗi con búp bê hơi sẽ được bớt 100 ngàn đồng. Bất luận ngày lễ Tết hay dịp nghỉ cuối tuần, "công ty" sẽ vẫn có nhân viên giao hàng tới nơi cần cung cấp. Thời gian chỉ trong vòng 24h và chậm nhất là 48h đồng hồ tính từ thời điểm khách đã chuyển tiền. Ngoài ra, đi kèm với mỗi sản phẩm là hộp gel giúp bôi trơn, giúp khách hàng khi "quan hệ" với búp bê sẽ không bị đau…

Coi chừng lĩnh đủ

Một câu hỏi được đặt ra đó chính là: Nguyên do vì đâu số "hàng sung sướng" lại được quảng cáo, bày bán tràn lan như hiện nay? Đi tìm hiểu sâu về lĩnh vực này, tôi được biết, hiện có không ít người tìm mua các sản phẩm dạng trên cũng bởi mong muốn hưởng khoái cảm, niềm vui trong việc giải quyết nhu cầu sinh lý.

Những người này cho rằng sau khi sử dụng "hàng sung sướng", stress trong mình sẽ được xả đi, sẽ giúp mình làm chủ thế trận - quan hệ tình dục. Do đó, như một quy luật có cầu ắt có cung, nhiều đối tượng vì tư lợi đã nhập những mặt hàng này vào trong nội địa để tiêu thụ. Theo đó, số sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng xuất hiện.

Khi nói về nguyên nhân có một số đối tượng kinh doanh "hàng sung sướng" không rõ nguồn gốc rong trên địa bàn trong thời gian qua, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Cánh át điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, căn nguyên chủ yếu chính là do chế tài xử lý vi phạm đối với các đối tượng dạng này còn nhẹ. Nên sau khi bị xử phạt, các đối tượng này lại tiếp tục lao vào kinh doanh "hàng sung sướng".

Liên quan tới các loại thuốc kích dục, công cụ trợ giúp, cách đây không lâu, Công an TP Hà Nội đã triệt phá đường dây buôn bán thuốc kích dục giả với số lượng hơn 100 vỉ Viagra, 50 vỉ Levistra, 140 vỉ Cialis cùng 30 lọ thuốc bôi trơn với giá rẻ có xuất xứ. Đây chỉ là một vụ việc điển hình trong nhiều vụ buôn bán dụng cụ, thuốc hỗ trợ không nguồn gốc mà cơ quan chức năng khám phá trong thời gian qua. 

Theo một bác sĩ của Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt - Đức Hà Nội, giá của thuốc Viagra chính hãng thông thường phải trên 700.000 đồng/vỉ (loại 4 viên). Các loại thuốc, dụng cụ hỗ trợ trôi nổi có giá rẻ trên thị trường hiện nay đều do một số đối tượng nhập lậu từ nước ngoài về tiêu thụ.

Điều này khiến cho người tiêu dùng khi mua, sử dụng nó khó tránh khỏi những hệ lụy không mong muốn (viêm nhiễm, sưng tấy, dị ứng...) xảy ra. Thậm chí còn phản tác dụng… Cũng theo bác sĩ này khuyến cáo, nếu ai gặp phải sự cố không mong muốn tốt nhất nên đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để tư vấn, chẩn trị… không nên tùy tiện mua và sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Còn về góc độ tâm lý học, thạc sĩ Trần Thu Hương, Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho hay: Nguyên nhân dẫn đến việc có một số người tìm và sử dụng các công cụ hỗ trợ sinh lý như hiện nay chính là do họ thiếu khả năng khi "quan hệ" với bạn khác giới. Mặt khác, cũng có một số người thì a dua theo chúng bạn, khi thấy quảng cáo liền tìm mua mà không quan ngại về những hệ lụy đi kèm. Hậu quả, sau khi lạm dụng những công cụ hỗ trợ sinh lý (búp bê tình dục, dụng cụ kích thích…) dạng này, người sử dụng sẽ dễ bị lệ thuộc, có suy nghĩ, hành vi lệch lạc trong quan hệ nam nữ; thể trạng thì rối loạn...

"Mọi người cần cẩn trọng trước khi tìm mua và sử dụng những loại công cụ hỗ trợ tình dục, nhất là sản phẩm không rõ nguồn gốc" - thạc sĩ Trần Thu Hương khuyến cáo.

Theo Trần Huy (Công An Nhân Dân)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm