Vòng 1/8 Champions League, PSG - Bayern Munich (3 giờ ngày 15-2):

Bayern Munich có là David so với Goliath PSG?

(PLO)- "Gã khổng lồ" bóng đá Đức lẫn châu Âu Bayern Munich bỗng dưng rớt giá trước PSG, vì sao?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bỗng dưng báo chí thể thao quốc tế có một so sánh thật ngược đời và “quái lạ” khi ví cuộc chạm trán lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa Bayern Munich và PSG là David gặp Goliath.

Vô lý khi PSG chưa một lần lên ngôi Champions League lại được cho là “gã khổng lồ” Goliath, còn “Hùm xám” Bayern Munich từng có cú ăn sáu, và hai lần cú ăn ba mùa giải lại được ví là “chàng David tí hon”. Nhưng bất cứ thứ gì cũng có lý do của nó. Vấn đề là góc nhìn và ở đây là các siêu sao trong đội hình của hai đội.

Bayern Munich có là David so với Goliath PSG? ảnh 1

Bayern bỗng dưng "rớt giá" trước lượt đi vòng 1/8 Champions League gặp PSG. Ảnh: Getty

PSG có lực lượng cực khủng, đó là nhà vô địch World Cup Messi, có đội trưởng đội vào bán kết World Cup Hakimi (Morocco), có thủ môn, cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2020 Donnarumma, có Neymar, có á quân thế giới Mbappe. Trong khi đó Bayern thì có ít siêu sao hơn.

Tuyển Đức luôn là “linh hồn của Bayern” và ngược lại, nhưng ở World Cup 2022 vừa qua, thì tuyển Đức đá quá tệ. Các cầu thủ Đức, đặc biệt là những ngôi sao của Bayern trong màu áo tuyển Đức chỉ lo chuyện ngoài bóng đá, cổ vũ bình quyền giới tính thứ ba...dẫn đến những bất đồng trong toàn đội Đức. Bayern Munich lại không còn “sát thủ” Lewandowski.

Đó chính là cơ sở để dư luận thế giới chỉ ra rằng, Bayern là “chàng David”, còn PSG là “Goliath”. Những ngày qua, thông tin về tình hình lực lượng của PSG cứ hư hư thực thực khiến thầy trò Nagelsmann không biết đâu mà lần. HLV Galtier của đội bóng thủ đô nước Pháp nói rằng, ông lo cho đội nhà khi Messi lẫn Mbappe có thể vắng mặt vì chấn thương, còn Neymar thì tiềm ẩn chấn thương, phong độ lại “sáng nắng, chiều mưa”.

Thậm chí có thông tin nói rằng, Messi có thể ra sân tiếp Bayern, còn Mbappe thì không thể. Trước đó vài ngày thì thông tin ngược lại, tức Mbappe sẽ đá, còn Messi thì chấn thương không thể ra sân. Nhưng bây giờ thì cả hai cùng khỏe và tập luyện “nuốt trọn giáo án” của HLV Galtier trước khi tiếp đội bóng đến từ vùng Bavarian.

Dự đoán: Hòa 1-1.

Trận AC Milan tiếp Tottenham (3 giờ ngày 15-2) cũng rất đáng chú ý. HLV Conte quay về quê nhà cùng các học trò Anh để “nghênh chiến” với đội bóng “đỏ-đen” thành Milano. Những năm tháng còn là cầu thủ, Conte từng cùng Juventus đối đầu với AC Milan. AC Milan vô địch Serie A mùa trước nhưng mùa này thi đấu rất phập phù.

Điều thú vị là cả Tottenham lẫn AC Milan đều đang đứng thứ năm trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia. AC Milan có 41 điểm sau 22 vòng đấu ở Serie A, còn Tottenham trải qua 23 vòng đấu Premier League có 39 điểm.

Dự đoán: Tottenham thắng 2-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm