Bellingham giận dữ với án treo giò 2 trận

(PLO)- Ngôi sao của Real Madrid, Jude Bellingham, không hài lòng khi La Liga áp dụng án phạt cấm thi đấu hai trận vì cho rằng anh dùng lời lẽ tục tĩu với trọng tài, trong lúc CLB quyết định kháng cáo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cầu thủ quốc tế người Anh đã ghi bàn chỉ vài giây sau khi trọng tài chính Gil Manzano thổi còi kết thúc trận đấu trong trận hòa 2-2 của Los Blancos với Valencia. Sau đó, Bellingham đã chạy lại gần trọng tài và ngơ ngác khi bị rút thẻ đỏ khi anh nói: "Đó là một bàn thắng, chết tiệt. Bóng còn ở trên không".

Mọi chuyện xuất phát từ việc trọng tài Manzano thổi còi kết thúc trận đấu ở phút 90+9, chỉ vài giây trước khi Bellingham đánh đầu ghi bàn vào lưới Valencia. Bức xúc vì cho rằng bị tước đi một bàn thắng hợp lệ, không chỉ Bellingham mà gần như cả đội Real Madrid đã phản ứng trọng tài. Người hâm mộ Kền kền trắng cũng giận dữ chỉ trích trọng tài thiên vị.

Chia sẻ về án phạt sau khi Real Madrid hòa RB Leipzig 2-1 (tổng tỉ số 2-1) trong loạt trận vòng 16 đội Champions League, Jude Bellingham nói với Forbes một cách giận dữ: "Điều duy nhất tôi muốn nói là những gì đã xảy ra với trọng tài khi ông quyết định thổi còi đúng lúc tôi ghi bàn thắng. Mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra không công bằng với Real. Trọng tài là con người, nhưng tôi cũng vậy. Vì vậy, tôi nghĩ họ nên cân nhắc lý lẽ hơn khi đánh giá hành động của tôi.

bellingham-gian-du-voi-an-treo-gio-2-tran (3).jpg
Trọng tài Manzano không công nhận bàn thắng của Bellingham còn rút thẻ đỏ cho anh. Ảnh: GETTY.

Hơn nữa, tôi không nói bất cứ điều gì xúc phạm trọng tài. Tôi nghĩ tôi làm theo cách tương tự như những đồng đội của mình lúc đó. Tuy nhiên, trọng tài cảm thấy chỉ có tôi phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Tôi không hiểu tại sao trọng tài truất quyền thi đấu tôi, hay muốn giảm bớt sức mạnh của Real?".

Real Madrid cho biết sẽ kháng cáo án phạt Bellingham trước khi tiền vệ 20 tuổi vắng mặt trong trận đấu sắp tới của chống lại Celta Vigo tại La Liga vào ngày 10-3. Đội bóng của HLV Ancelotti vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 66 điểm sau 24 trận đấu, hơn đội đứng nhì Girona 7 điểm và hơn đội thứ ba Barcelona 8 điểm.

Trong khi đó, Real Madrid đã vào đến tứ kết Champions League mùa này, sau khi vượt qua đại diện Đức RB Leipzig (lượt đi thắng 1-0 và lượt về hòa 1-1) ở vòng 16 đội Champions League. Ngôi sao Vinicius Junior đã ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 65, nhưng ba phút sau, Willi Orban đã san bằng.

bellingham-gian-du-voi-an-treo-gio-2-tran (2).jpg
Vinicius và Bellingham vui mừng sau khi Real Madrid vào tứ kết Champions League. Ảnh: GETTY.

Sau trận đấu, Jude Bellingham nhìn nhận: "Chúng tôi không phải là đội chơi tốt, trong khi Leipzig đã chơi ở một trình độ cao hơn so với mức bình thường của họ. Cuối cùng, kết quả hòa có lẽ là phù hợp. Rất may những công việc mà chúng tôi đã làm trong trận lượt đi tại Leipzig đã giúp Real Madrid vượt qua. Quan trọng là chiếc vé đi tiếp, khi chúng tôi không ở trạng thái tốt nhất”.

Mặc dù Real Madrid chiếm ưu thế về thống kê kiểm soát bóng (54%), nhưng họ sút ít hơn (11 so với 20) so với đối thủ. Bàn thắng của Brahim Diaz trong chiến thắng 1-0 ở trận lượt đi cho Los Blancos đã chứng tỏ là điểm khác biệt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm