Cựu danh thủ Lim Oo, CLB Ayeyawady (Myanmar) đang dạy các em nhỏ Bình Dương kỹ năng chơi bóng.
Những CLB Nhật sang Bình Dương đá giao hữu trước đây như Kawasaki Frontole trước đây đến Bình Dương đều kéo theo những hoạt động phát triển bóng đá cộng đồng được đánh giá rất cao…Và lần này cũng thế. Khi hãng Toyota tài trợ giải bóng đá quốc tế sông Mekong- Toyota Cup thu hút bốn CLB vô địch gồm Ayeyawady Utd đến từ Myanmar, HA Gia Lai Attapeu (Lào), Phnompenh Crown (Campuchia) và nhà vô địch V- League 2014- B. Bình Dương.

Các em nhỏ thực hành kỹ năng đi bóng.
Chúng tôi tiếp xúc với những nhà tổ chức là những HLV, các chuyên gia phát triển bóng đá chuyên nghiệp, họ cho biết bóng đá chuyên nghiệp, bóng đá đỉnh cao luôn phải biết kết nối và có trách nhiệm với cộng đồng, nếu không thì cộng đồng cũng quy lưng với bóng đá.

Cựu tuyển thủ Mai Tiếng Thành đang bày dụng cụ để dạy các em chơi bóng.
Với cầu thủ chuyên nghiệp Nhật thì ngoài một buổi chiều tập cùng đội, còn lại buổi sáng các cầu thủ phải chia nhau đi đến các trường học dạy bóng đá cho học sinh, cho các tổ chức thiện nguyện, những trung tâm nuôi dậy trẻ em khuyến tật….Và trò chuyện về nghề nghiệp bóng đá, để trở thành cầu thủ. Đó là sợi dây gắn kết giữa CLB và cộng đồng cư. Chính điều này đội bóng trở thành mối quan hệ “máu xương” với dân địa phương. Theo các chuyên gia Nhật thì việc các CLB chuyên nghiệp làm công tác cộng đồng không phải để lấy tiếng là xong, lập công là xong. Nó phải lâu dài xuyên suốt và ngày một phát triển sâu rộng hơn và đầy trách nhiệm chứ không qua loa, cho có…Càng có trách nhiệm với cộng đồng thì khi đội nhà thi đấu khán giả đến còn đông.

Tập kỹ năng đi bóng.