BTV Cup – Becamex IDC 2011: Ngậm ngùi!

Một trận đấu giữa đội bóng có hàng công tốt nhất (B. Bình Dương) và một đội bóng có số bàn thua thấp nhất.

Ngay từ khai cuộc, tốc độ trận đấu được hai bên đẩy lên rất cao. Và đúng tinh thần của trận chung kết, nhiều pha bóng hấp dẫn diễn ra trước cầu môn hai đội.

Nếu như Philani tạo hứng khởi cho các đợt tấn công của đội chủ nhà thì thủ quân Ferreira trở thành người hùng Matsubara.

Với khả năng săn bàn đẳng cấp ghi hai bàn thắng ở phút 84 và 87, đội trưởng đội bóng đến từ Brazil đã nhận luôn giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận.

BTV Cup – Becamex IDC 2011: Ngậm ngùi! ảnh 1

Matsubara đoạt cúp vô địch sau khi đánh bại B. Bình Dương 2-0. Ảnh: XUÂN HUY

Thua hai bàn trước đối thủ đầy duyên nợ Matsubara, chủ nhà tiếc nuối nhìn cúp vàng xuất ngoại. Không chỉ các cầu thủ tiếc nuối mà hai vạn khán giả Bình Dương cũng ngậm ngùi khi mục tiêu vô địch với sự trở lại của HLV Lê Thụy Hải đã không thể thành hiện thực.

Với Matsubara, đây là lần thứ hai họ đăng quang tại giải đấu giàu truyền thống 12 năm tuổi này.

Matsubara vô địch với giải thưởng 20.000 USD trong khi chủ nhà về nhì nhận phần thưởng 10.000 USD.

Trận tranh HCĐ trước đó kết thúc may mắn với phần thắng nghiêng về Sài Gòn Xuân Thành. Bàn thắng duy nhất trận của Opara lập công vào phút 67 nhận HCĐ cùng phần thưởng 5.000 USD.

Giải cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Philani (B. Bình Dương) dù toàn giải anh không có một bàn thắng nào.

Giải thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Santos (Matsubara).

Giải thưởng đội bóng fair-play thuộc về chủ nhà B. Bình Dương.

PHẠM THỌ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm