Cái thua sốc khác của bóng đá Thái Lan

Nằm trong nhóm đệ tam anh hào Futsal châu Á cùng với Iran và Nhật nhưng tại VCK Futsal châu Á đang diễn ra tại Đài Loan thì Futsal Thái Lan nhận cú sốc lớn khi thua Lebanon 2-5 và không chừng có nguy cơ bị loại ngay sau vòng bảng.

Futsal Thái Lan nếm "trái đắng" trước đội bóng vô danh Lebanon.

Nhiều quốc gia, trong đó có Malaysia, Việt Nam và Thái Lan đều ít nhiều chịu hiệu ứng của bóng đá 11 người. Nếu Futsal Việt Nam chịu áp lực từ thành tích của U-23 Việt Nam á quân châu Á, Malaysia cũng tương tự. Còn Thái Lan, Futsal của họ đến với VCK châu lục này có nhiệm vụ “cứu” danh tiếng của King of ASEAN sau khi U-23 Thái Lan toàn thua ở châu Á.

Ra quân trận đầu U-23 Thái Lan đánh bại Jordan 5-1 thì bất ngờ lượt trận thứ hai họ đã gục ngã trước nền Futsal vô danh châu Á là Lebanon 2-5 nên xuống đứng thứ ba sau hai lượt trận, đồng thời có nguy cơ bị loại khỏi giải nếu lượt trận cuối không đánh bại được Kyrgyzstan.

Lebanon là đội chơi hay hơn Thái Lan (đỏ) và thắng 5-2.

Sau hai lượt trận, Thái Lan đang đứng thứ ba bảng D với 3 điểm có được. Hai đội xếp nhất và nhì lần lượt là Lebanon và Kyrgyzstan cùng có 4 điểm nhưng Lebanon có hiệu số phụ tốt hơn (hai đội này đối đầu hòa nhau).

Ở lượt trận cuối cuộc chạm trán giữa Thái Lan và Kyrgyzstan được xem là “trận chung kết bảng” nếu để đội bóng Trung Á cầm hòa thì cường quốc Futsal Thái Lan phải cay đắng nói lời chia tay giải.

Futsal Thái Lan đang chịu áp lực lớn từ khi U-23 Thái Lan toàn thua ở giải châu Á vừa qua, khiến các đội tuyển bóng đá ra tham dự giải châu lục đều chịu áp lực cực lớn.

Sau cái thua sốc trước Lebanon, HLV Jose Maria Pazos của Thái Lan nói: “Khi đội bóng khác tốt hơn đội của bạn thì bạn cần phải nhìn ra thực trạng này hơn là những gì trên bảng xếp hạng và thành tích quá khứ. Lebanon đã là đội hay hơn Thái Lan. Chúng tôi đã chơi một trận thật… gớm ghiếc, đánh mất mọi cơ hội ghi bàn, không có khả năng giữ bóng, một thảm họa thực sự; ngược lại, Lebanon đã chơi quá hay. Cái thua của chúng tôi trước Lebanon là cái thua bi kịch, tinh thần thi đấu cũng chẳng có. Một trận đấu mà chúng tôi phải “năm cầu” suốt 25 phút thì hiểu rồi, chúng tôi đã ở vào thế cửa dưới”.

Còn đối thủ “sống-chết” ở lượt cuối với Thái Lan là Kyrgyzstan thì HLV người Tây Ban Nha này nhìn nhận: “Họ chơi rất ấn tượng, không phải dễ gì chúng tôi thắng họ, mà nếu thua thì chúng tôi phải ra về”.

Liệu sau bi kịch U-23 nay Futsal Thái Lan có chuốc lấy bi kịch nữa không?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm