Cần Thơ - B. Bình Dương: ‘Nốt nhạc’ thứ hai của ông Hải

B. Bình Dương trên sân nhà thua nhẹ Than Quảng Ninh 1-2 bỗng dưng trở thành chuyện bất thường vì thói quen chiến thắng của đội mạnh nhất V-League. Có điều gì đó càng bất thường hơn khi HLV Lê Thụy Hải đem chuyện của các tuyển thủ quốc gia ra mổ xẻ và riết róng cứ như họ là nguyên nhân của cái thua.

Không phải đến bây giờ nội bộ của B. Bình Dương mới âm ỉ những rạn nứt từ nhiều sự thật bị ông Hải phơi bày ra một cách trần trụi. Chẳng hạn, việc lãnh đội bỏ rất nhiều tiền mua tiền đạo Công Vinh vô tình gây chướng mắt ông thầy giàu cá tính không thích bị áp đặt. Ông gián tiếp thông qua các cuộc họp báo để “nắn gân” cấp trên với câu hỏi mỉa mai và cắc cớ: “Theo anh thì tôi nên đặt Công Vinh chơi ở đâu? Mà bóng đá chỉ chơi với 11 người chứ không phải 12 người đâu nhé!”.

B. Bình Dương vốn nổi tiếng mua cầu thủ mà không cần biết có phù hợp lối chơi của HLV trưởng hay không nay phải đối đầu với đối thủ lớn nhất là… chính mình. Ảnh: XUÂN HUY

Cái cách nói gây cười của HLV Lê Thụy Hải cho những người yêu mến ông thì ít nhưng người ghét ông thì cho rằng cao ngạo và những người trong cuộc thì chắc chắn không cười nổi.

B. Bình Dương đã biết thua sau chuỗi năm trận thắng (một ở siêu cúp) và không phải là bất khả chiến bại như kiểu nói mát mẻ của HLV Lê Thụy Hải. Phía sau trận thua ấy không thể không có những nghi kỵ và thậm chí là ganh tỵ giữa những ngôi sao bị lãng quên với “con yêu” của ông thầy giàu ngôn từ mai mỉa. Điều này dễ làm cho các cầu thủ có sự phân biệt với nhau mỗi khi có dịp đá chung và áp lực càng đè nặng lên vai những chân sút quen ngồi ghế dự bị.

Chiều nay (1-2), ông Hải phải dẫn dắt dàn cầu thủ hùng mạnh đá trên sân của kèo dưới Cần Thơ. Nước đã ngập đến đầu gối đội bóng của HLV Nguyễn Văn Sĩ sau năm trận chưa biết thắng dù đầu mùa không tiếc tiền mua cầu thủ lại gặp cảnh “trâu chậm uống nước đục”. Họ rất khát khao có một trận thắng giải hạn mà lại thắng đội mạnh B. Bình Dương thì sự trỗi dậy háo hức hơn gấp nhiều lần.

B. Bình Dương đã gặp phải một nốt nhạc trầm với trận thua đầu tiên của mùa giải cùng những phát ngôn bất cần và bất chấp của ông Hải. Chỉ sợ dàn hợp xướng sẽ lỗi nhịp thì ngôi sao sáng nhất có giỏi cách mấy vẫn bất lực và sự thay đổi chỉ còn đếm trong vài nốt nhạc trước tết Nguyên đán.

SL Nghệ An - Thanh Hóa (VTC3 trực tiếp 16 giờ 30): Sân Vinh không còn là “thánh địa” của thầy trò Ngô Quang Trường ba trận chơi sân khách đều có điểm nhưng mỗi lần về nhà thì trắng tay. Nỗi ám ảnh ấy sẽ còn đeo đẳng chủ sân Vinh khi các chân sút ngoại không giỏi giải bài toán bàn thắng. Thanh Hóa đang lên chân và rất khó để SL Nghệ An lấy trọn 3 điểm.

SHB Đà Nẵng - Hải Phòng (VTV6 trực tiếp 16 giờ 30): Ông thầy trẻ Trương Việt Hoàng gây tiếng vang lớn ở mùa đầu tiên xung trận V-League đã bất ngờ đưa Hải Phòng lên ngôi đầu bảng với năm trận mới chỉ thủng lưới hai bàn. Chiều nay, Hải Phòng đá sân khách nhưng vẫn có nhiều ưu thế về tinh thần và lối chơi hơn chủ sân Chi Lăng đang ở đáy bảng lại không có HLV Lê Huỳnh Đức (về Huế chịu tang cha vợ).

Sanna Khánh Hòa - ĐT Long An (17 giờ): HLV Võ Đình Tân hiểu rõ thân phận tân binh với dàn cầu thủ trẻ của mình chỉ mong trụ hạng nên thường bày trận phòng ngự để không thua. Thực tế Sanna Khánh Hòa chơi trên sân Nha Trang rất hứng khởi với hai trận hòa, một thắng. Thế nên chủ nhà chiều nay có vượt mặt hoặc lấy điểm đội khách ĐT Long An đang bất bại thì cũng không là chuyện lạ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm