Câu chuyện gây sốt về Ronaldo của Indonesia

(PLO)- Trong trận U-23 Indonesia thua U-23 Việt Nam 0-3, một cầu thủ mang tên Ronaldo đã được tung vào sân và lập tức gây sốt cộng đồng mạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đằng sau trận U-23 Việt Nam (VN) đánh bại U-23 Indonesia 3-0 tại SEA Games 31 là câu chuyện vui về một cầu thủ mang tên Ronaldo trong đội hình của HLV Shin Tae-yong.

Nhiều ông chồng đi đến tụ điểm xem trận U-23 VN đấu U-23 Indonesia rồi về nhà chọc vợ rằng, "U-23 VN vừa thắng tuyển Bồ Đào Nha”.

Ronaldo và Saddil Ramdani trong băng ghế dự bị và khi Ronaldo ra sân.

Ronaldo và Saddil Ramdani trong băng ghế dự bị và khi Ronaldo ra sân.

Song mỗi vấn đề đều có câu chuyện đằng sau đó. Trong đội hình U-23 Indonesia tham dự SEA Games 31 có cầu thủ tên Ronaldo Kwateh. Cầu thủ này được HLV Shin tae-yong của U-23 Indonesia tung vào sân trong hiệp 2 trận đấu với Việt Nam và lập tức gây sốt cộng đồng mạng.

Ở Indonesia, không chỉ có Ronaldo mà còn Maldini, Baggio, Zola, Beckham, Nesta... Đó là một một thế hệ phụ huynh mê mẫn những ngôi sao châu Âu nên đặt tên con mình như thế.

Nhiều bậc phụ huynh ở Indonesia còn đặt tên còn là Owen, Beckham, Terrry, Lampard... và mong muốn con theo nghiệp bóng đá. Trong số những “hàng nhái” này, cái tên Beckham là nổi tiếng hơn cả. Tài năng nhí mang tên Beckham của Indonesia còn để mái tóc và mặc cả chiếc áo số 7 như Beckham thật. Sau đó, trong một chiến dịch thương mại, em này được chọn sang Anh giao lưu với các ngôi sao tuyển Anh thời Beckham.

Ronaldo số 9 của Indonesia tại SEA Games 31 là một câu chuyện tương tự như thế. Bố mẹ mê bóng đá, sinh ra con trai biết chơi bóng đá và thế là họ mong mỏi con mình có thể trở thành cầu thủ nổi tiếng như thần tượng của họ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm