Câu chuyện thể thao: Khi Calisto giận dỗi...

Sau 270 phút dạo đầu với một trận thắng, một thua, một hòa, ông Calisto đã nhìn ra yếu huyệt của đội tuyển Việt Nam.

Calisto có trong tay 24 cầu thủ, chỉ còn mỗi tiền vệ Duy Quang, hậu vệ Văn Trương, thủ môn Mạnh Dũng chưa ra sân. Riêng Chí Công chơi có 5 phút cuối trận gặp CHDCND Triều Tiên, từ đó ông Calisto đã nhìn kỹ các quân bài của mình. Chính vì hiểu rõ các học trò nên ông Calisto hay có những đòn gió để bảo vệ “gà” khi gay gắt báo giới hay bới lông tìm vết.

Trận nào Calisto cũng nói hài lòng với tinh thần chiến đấu và lối chơi của các học trò nhưng khi các ván bài đã lật ngửa, đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều thứ để làm.

Cái hay của HLV Calisto là luôn biết tìm cách bênh vực các cầu thủ nhưng sau đó trong những cuộc họp rút kinh nghiệm, ông đều chỉ thẳng những yếu huyệt và yêu cầu các học trò không lặp lại sai lầm. Thực chất trước các đối thủ khác nhau, các học trò Calisto đều thể hiện những sắc thái khác nhau và nhiều khi đã không giữ được mình. Tâm lý thi đấu của các nhà vô địch AFF Cup mỗi lần gặp gỡ các trường phái bóng đá khác nhau còn rất ngỡ ngàng và rất thất thường theo kiểu mềm nắn rắn buông.

Câu chuyện thể thao: Khi Calisto giận dỗi... ảnh 1

HLV Calisto ra tận mép sân chỉ đạo cầu thủ. Ảnh: QUANG THẮNG

Đội tuyển Việt Nam chỉ sáng tạo ở trận thắng U-23 Kuwait 3-0 với lối chơi phối hợp nhỏ kỹ thuật đánh trung lộ táo bạo và tạo ra nhiều thời cơ ghi điểm. Calisto không cho rằng đối thủ yếu như báo chí đề cập chỉ là lứa trẻ U-21 mà vẫn thừa nhận học trò lãng phí cơ hội quá nhiều và khi gặp đối tượng lớn hơn sẽ rất ức chế.

Tiên đoán của Calisto hiệu nghiệm ngay ở trận thứ hai đối diện U-23 Úc và phá sản nặng nề lối chơi ở hiệp một bởi đối thủ cao to hơn hẳn, lại lấy chiêu gậy ông đập lưng ông từ hai bàn thắng có nét tương tự như kiểu đá của Việt Nam. Cho đến hiệp hai, khi đối thủ đã dẫn hai bàn và chủ động đá chậm mà học trò Calisto vẫn không thể có bàn thắng, ông lại hờn dỗi giới quan sát nhìn nhận đội tuyển chưa tốt và lẽ ra phải là một trận hòa. Calisto muốn xoa dịu nỗi buồn của cầu thủ sau một trận thua toàn diện đã nói thế bởi ông thừa hiểu sức người và trình độ có hạn chứ không phải đội tuyển thiếu nỗ lực.

Gặp khách mời lớn hơn mà thi đấu dễ chịu hơn với tư tưởng thủ hòa như CHDCND Triều Tiên thì chủ nhà mới có đường cầm cự và trận hòa không bàn thắng đã khiến Calisto chợt nhớ đến Công Vinh. Khi đặt một chân sút đá dạt biên trái, đội tuyển khuyết tiền đạo trầm trọng và ngoài Việt Thắng chỉ còn mỗi Sỹ Mạnh.

Còn hai tháng nữa đội tuyển Việt Nam sẽ bảo vệ ngôi vua AFF Cup, Calisto sẽ còn nhiều lần giận dỗi giới quan sát nữa bởi sự yêu mến và kỳ vọng các cầu thủ của ông là những mảnh ghép hoàn hảo.

Những lần Calisto tẩy chay báo chí

Có một thói quen bất di bất dịch là sáng nào cũng mua đầy đủ các loại báo rồi nhờ trợ lý phiên dịch lại nội dung để biết phản hồi của dư luận. Chả thế mà Calisto nắm bắt rất rõ tình hình và nhiều lần giận dỗi báo giới hay bắt giò đội tuyển.

Nhớ hồi hậu Cúp quốc tế TP.HCM, đội tuyển Việt Nam thua cả ba trận, Calisto hứng chịu búa rìu dư luận rất dữ. Đã thế, học trò ruột Santos chịu không nổi áp lực đã “đào ngũ”, không dự Cúp T&T khiến ông thầy đã rối càng thêm rối. Calisto có thái độ không hợp tác với báo chí, khác hẳn với hồi mới nắm tuyển năm 2002, gặp phóng viên nào ông cũng đon đả bắt chuyện.

ĐĂNG HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm