Cầu thủ Hà Nội chịu đá, Sài Gòn FC khó thoát thua

(PLO)- Sau khi tăng cường Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức và thay đổi chủ tịch, CLB Sài Gòn FC đã chơi bóng khởi sắc hơn nhưng sẽ rất khó lấy điểm trước ứng cử viên Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mỗi trận thắng Sài Gòn FC bỏ túi 1,5 tỉ đồng tiền thưởng như khi họ lấy 3 điểm sau chiến thắng 3-2 trước Hà Tĩnh trên sân nhà Thống Nhất. Tuy nhiên, cơ hội cho thầy trò HLV Phùng Thanh Phương chiều 13-9 có điểm trước Hà Nội đang muốn tìm lại hình ảnh của mình rất khó, nếu không muốn nói là không thể (On Football trực tiếp lúc 19 giờ 15).

Văn Quyết và đồng đội Hà Nội chiếm ưu thế trên sân Thống Nhất. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Văn Quyết và đồng đội Hà Nội chiếm ưu thế trên sân Thống Nhất. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đơn giản Hà Nội có quá nhiều cầu thủ giỏi vượt trội Sài Gòn FC và đang nắm ngọn cờ đầu trên con đường chạy đua vô địch V-League 2022. Thầy trò HLV Chun Jae-ho nhất bảng với 30 điểm, sau cú hụt chân thảm hại 0-3 trước đội khách Bình Định nên chỉ còn hơn chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp 4 điểm. Chắc chắn Hà Nội sẽ không để sai lầm trừng phạt và mất ngôi vua, không phải do đối thủ hay hơn.

Cuộc chiến của chủ nhà Sài Gòn tiếp khách Hà Nội đúng nghĩa giữa đáy và đỉnh. Nếu như Hà Nội có đến chín trận thắng, trong đó gồm chuỗi bảy chiến thắng liên tiếp sau 14 vòng đấu thì Sài Gòn mới có vỏn vẹn hai trận thắng. Đáng chú ý, số bàn thắng của Sài Gòn không kém Hà Nội bao nhiêu (18 so với 20) nhưng bàn thua là một trời một vực (29 so với 12). Điều này lý giải rõ ràng tuyến phòng ngự của đội chủ sân Thống Nhất đang gặp vấn đề lớn chưa thể giải quyết.

Nghiệt ngã Sài Gòn FC lệ thuộc rất lớn vào chân sút nhập tịch Đỗ Merlo đã 37 tuổi, với sáu bàn thắng nhiều nhất cho họ, trong khi Hà Nội trải đều ở các chân sút như Văn Quyết, Tuấn Hải, Xuân Tú hay cặp ngoại binh lợi hại Siladji, Lucas. Rất may cho các học trò ông Chun Jae-ho cũng vừa lấy lại tinh thần ở trận đại thắng Bình Phước 5-0 để giành vé chơi bán kết Cúp Quốc gia và chắt chiu điểm cho cuộc đua V-League trước khi nghỉ hai tuần tập trung đội tuyển quốc gia.

Nếu chịu đá thật, dàn tuyển thủ quốc gia từ chính thức đến dự bị của Hà Nội không khó lấy đủ 3 điểm của Sài Gòn FC, như trận lượt đi từng thắng dễ 3-1.

Nếu chịu đá thật, dàn tuyển thủ quốc gia từ chính thức đến dự bị của Hà Nội không khó lấy đủ 3 điểm của Sài Gòn FC, như trận lượt đi từng thắng dễ 3-1. Bất chấp việc chủ sân Thống Nhất vừa cầm hòa HA Gia Lai 1-1 ngay trên sân khách, cơ hội cho họ giành chiến thắng rất nhỏ, thậm chí là không có. Cũng có thể Sài Gòn FC phòng ngự tử thủ và chơi rát, làm hoảng sợ các cầu thủ muốn giữ chân để lên tuyển hội quân để chia điểm, hay việc bầu Hiển nhớ tình cũ nghĩa xưa về CLB một thời của ông nhưng khả năng trắng tay của chủ nhà vẫn là điềm báo trước.

Trận đấu khác ở vòng 16 cũng vào ngày 13-9, SL Nghệ An sau cú ngã ngựa 0-2 trên sân Thanh Hóa sẽ không thể làm buồn lòng giới hâm mộ khi tiếp SHB Đà Nẵng (On Sports News trực tiếp lúc 18 giờ). Thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng cũng muốn chứng tỏ cái thua 1-3 ở lượt đi chỉ là một tai nạn. Theo chúng tôi, chủ sân Vinh sẽ đòi cả vốn lẫn lãi trước đội quân trẻ SHB Đà Nẵng.•

HA Gia Lai gặp khó

Làm khách trên sân B. Bình Dương vào chiều 13-9, đội bóng phố núi không dễ dàng có điểm trước chủ nhà đang hưng phấn và cần cải thiện vị trí cao hơn hạng tám (On Football trực tiếp lúc17 giờ). Đáng nói là HA Gia Lai sau chuỗi toàn thắng năm trận đã chững lại với ba trận liền không biết thắng (hai hòa, một thua). Thầy trò HLV Kiatisak sau khi dần tan biến cơ hội tranh vô địch đã chơi bóng thiếu sinh khí và hiệu quả. Đội nhà có hòa hay thua, Zico Thái vẫn cười rất tươi vì chắc hẳn ông biết giới hạn của học trò lẫn dự báo rõ tâm lý bão hòa với chính khả năng của mình. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm