Cầu thủ Man United quyết định ghế nóng của HLV Ten Hag

(PLO)- Chuyên gia Jamie Redknapp của Sky Sports gay gắt chỉ trích màn trình diễn của Man United trong trận hòa chủ nhà Brentford 1-1 và đặt câu hỏi về khát vọng của các học trò Erik ten Hag có tính quyết định chiếc ghế của thầy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Manchester United có vẻ như đã giành chiến thắng khi Mason Mount ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB vào phút bù giờ thứ 6. Nhưng rồi Kristoffer Ajer đã san bằng ở phút 90+9 để giúp Bầy ong lấy lại 1 điểm trong một trận đấu mà Brentford chơi tốt.

Tổng cộng, các cầu thủ Brentford tung ra 31 cú sút, nhiều nhất từ ​​trước đến nay trong một trận đấu ở Premier League. Họ chỉ còn thiếu hai lần chạm bóng trong vòng cấm Man United là sánh ngang kỷ lục Premier League (87 của Man City).

“Đó là màn trình diễn xuất sắc của Brentford và ngược lại, Man United lại quá tệ” – Cựu tuyển thủ Anh Redknapp chia sẻ - “Ai cũng mong muốn thấy một Man United tràn đầy tự tin sau trận thắng Liverpool, nhưng không phải vậy. Họ thiếu năng lượng khi có bóng lẫn không có bóng. Man United đã khiến Brentford trông giống Real Madrid.

Man United
Các ngôi sao của Quỷ đỏ thất vọng ở trận hòa Brentford. Ảnh: GETTY.

Cách chơi của Man United quá lạc lõng, thiếu ham muốn từ một số cá nhân. Quá dễ dàng cho Brentford, khi người ta có cảm giác Man United có lúc chỉ chơi 9 người trên sân".

Phát biểu với Sky Sports sau trận đấu, HLV Ten Hag cho biết ông cảm thấy các cầu thủ của Brentford muốn nhiều hơn 1 điểm: “Có lẽ chúng tôi không xứng đáng với một trận hòa. Trong hiệp một, chúng tôi chơi chậm chạp, không an toàn. Man United phòng ngự không tốt, chủ nhà lại có nhiều năng lượng hơn. Tôi nghĩ Brentford muốn nhiều hơn một trận hòa”.

Chuyên gia Redknapp nói rõ hơn những đồn đoán về tương lai của HLV người Hà Lan, và cho rằng đây là màn trình diễn đáng lo ngại: “Ông Ten Hag nói đội chủ nhà muốn nhiều hơn 1 điểm. Và bất cứ khi nào bạn nghe một HLV nói vậy, thật là tai hại. Rõ ràng Brentford chơi tốt hơn Man United ở mọi khâu. Tôi biết Ten Hag không có bộ tứ hậu vệ như mong muốn vì chấn thương, nhưng tôi không biết lối chơi của Man United là gì.

cau-thu-man-united-quyet-dinh-ghe-nong-cua-hlv-ten-hag (1).jpg
Niềm vui của đội khách Man United không kéo dài ở những phút bù giờ. Ảnh: GETTY.

Có rất nhiều lời bàn tán về HLV Ten Hag liệu ông có còn ở đây vào năm tiếp theo hay không? Tôi thì nghĩ, cách các cầu thủ MU đang chơi và kiểu trình diễn đó, chính là nhân tố quyết định. Đó là những màn trình diễn khiến HLV bị sa thải. Họ thiếu nỗ lực. Nếu họ thực sự thích ông Ten Hag và muốn chơi vì ông ấy, họ chắc chắn sẽ cố gắng hơn.

Ngược lại, tôi thấy rất nhiều cầu thủ có vẻ không quan tâm đến trận đấu. Họ không nghĩ mình đang chơi cho một trong những CLB lớn nhất thế giới”. Redknapp chỉ thẳng tiền đạo Marcus Rashford là điển hình cho thái độ này trong hiệp một, khi ngôi sao người Anh “trông giống như đang đi dạo, như thể tìm một chút niềm vui ở ngoài sân".

Redknapp phân tích: “Rashford là một cầu thủ có rất nhiều tài năng. Cậu ấy có tất cả mọi thứ, với một thể chất đáng kinh ngạc. Rashford có thể chạy, rê bóng, có thể sút, và từng ghi 30 bàn thắng vào năm ngoái. Còn bây giờ, cậu ấy dường như không còn cảm hứng bóng đá của mình”.

cau-thu-man-united-quyet-dinh-ghe-nong-cua-hlv-ten-hag (2).jpg
Tiền đạo Rashford mờ nhạt và dường như không có cảm hứng chơi bóng. Ảnh: GETTY.

Trận hòa Brentford đã khiến Manchester United kém đội xếp thứ năm là Tottenham 8 điểm và kém đội xếp thứ tư là Aston Villa 11 điểm, đội đã chơi nhiều hơn một trận. Man United chỉ còn chín trận đấu, và triển vọng giành được một suất dự vòng loại Champions League của họ rất mong manh. “Thật khó dự đoán MU vì cách chơi của họ quá thiếu nhất quán” - Redknapp chia sẻ thêm - "Để nói rằng Man United có thể xếp trên Tottenham và Aston Villa, thực sự không ai chứng minh được điều đó”.

Trong khi đó, HLV Erik ten Hag bày tỏ: "Chúng tôi đã đánh rơi chiến thắng, điều đó thật đáng thất vọng. Các cầu thủ mắc một số sai lầm nhất định để đối phương gỡ hòa. Có lẽ chúng tôi không xứng đáng với điều đó, tôi nghĩ Brentford muốn nhiều hơn trong cả trận đấu. Chúng tôi có nhiều cầu thủ ở đẳng cấp cao, họ cần phải đứng lên và chịu trách nhiệm về việc này. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu”.

MU có một cuộc hẹn khác ở phía tây London khi họ làm khách Chelsea vào giữa tuần sau. Tiếp đó, sự chú ý với thầy trò Ten Hag chuyển sang cuộc đụng độ nặng ký với Liverpool tại sân nhà Old Trafford vào cuối tuần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm