Cầu thủ nghèo tặng sữa, mì gói cho ông Đoàn Ngọc Hải

Sài Gòn 9 giờ sáng nay 05-02-2021 , mình vừa nhận được 01 thùng sữa đặc và 02 thùng mì tôm và mấy quả bóng của cựu nữ tuyển thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Trần Thị Thùy Trang gửi tặng các cháu bé vùng cao bằng tiền thưởng hai triệu đồng mà cô vừa đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng đá nữ Futsal TP.HCM mở rộng năm 2021. Cuộc sống của các cầu thủ bóng đá nữ hiện nay rất khó khăn, kể cả các cầu thủ nữ nổi tiếng. Trân trọng cảm ơn cô Trang”.

Chỉ là mấy dòng của ông Đoàn Ngọc Hải – nguyên Phó chủ tịch UBND Quận 1 về hưu non bỗng dưng làm tôi nhớ lại mấy chuyện vẩn vơ của bé Trang.

Thùy Trang dành phần thưởng cầu thủ xuất sắc nhất giải Futsal nhờ ông Đoàn Ngọc Hải mua sữa, mì gói tặng trẻ em nghèo. Ảnh: CCT.

Bữa thứ 7 đá banh với đội Hữu Nghị Sài Gòn, tôi gặp lại bé Trang làm trọng tài biên mùa "bóng nhàn". Nó mừng rỡ ôm chầm lấy tôi hỏi han rối rít, rồi khoe làm trợ lý trọng tài mỗi trận chạy 90 phút nhận cả trăm ngàn, đủ cơm áo trong mùa dịch COVID-19 bóng các giải chưa lăn. Nghiệt cái làm trọng tài biên bữa có bữa không, nhiều sân phủi thì đóng cửa, có sân Tao Đàn nó làm trọng tài hợp đồng ở đó nữa.

Trần Thị Thùy Trang là nhân vật từng đoạt giải thưởng Fair Play của báo Pháp Luật TP.HCM năm 2017, cái lần nó nghiến răng cùng đồng đội nỗ lực vô địch SEA Games 29. Nó mong vô địch có nhiều tiền thưởng mang về chạy chữa bệnh hiểm nghèo cho mẹ ở quê nhà Quảng Nam.

Nhà bé Trang nghèo. Nhưng nó rất ham học hỏi. Hiếm hoi là nữ tuyển thủ quốc gia có bằng cử nhân. Cả nhà tự hào về nó, biết đá banh kiếm tiền phụ giúp gia đình, đỡ đần ba mẹ già yếu, mất sức lao động, anh trai lại vừa mất.

Ông Hải đến với trẻ em vùng cao với những phần quà nhỏ mang ý nghĩa lớn...  

... trong đó có sự chung tay của những tấm lòng vàng như Thùy Trang. Ảnh: CCT.

Vậy mà sau hai chức vô địch quốc gia và cúp quốc gia với tuyển nữ TP.HCM, trước Tết nó tham gia đá Futsal để lấy giải cầu thủ xuất sắc nhất. Cầm 2 triệu đồng tiền thưởng hôm trước, thì hôm sau nó gửi “chú Hải” mua sữa, mua mì gói cho trẻ em vùng cao. Thương đứt ruột!

Nó chỉ nhắn với anh Đoàn Ngọc Hải nhẹ nhàng vầy: “Của ít lòng nhiều. Con chỉ mong tất cả các em và những người khó khăn có cuộc sống an yên và ấm áp hơn thôi Chú ạ. Con cảm ơn Chú rất nhiều. Cầu mong có nhiều tấm lòng vàng giống Chú ạ. Chúc Chú luôn khoẻ mạnh để bên các em các cháu nhiều hơn ạ. Chúc Chú luôn hạnh phúc trong cuộc sống ạ”.

Bé Trang nghèo tiền nghèo bạc mà sao nó giàu lòng nhân nghĩa quá!

Chợt nhớ anh Hải của 5 năm trước. Một buổi chiều tháng 4-2016, ảnh lững thững khoác cái ba lô nhỏ đi vào sân Tao Đàn, trước trận giao hữu do Trung tâm TDTT quận 1 tổ chức giữa đội đương kim vô địch nữ quốc gia TP.HCM và đội Cựu sinh viên TP.HCM, nhằm gây quỹ mua bồn chứa nước ngọt giúp đỡ người dân nghèo Bến Tre.

6 năm trước, ông Đoàn Ngọc Hải thường đá bóng trên sân Tao Đàn gây quỹ thiện nguyện...

... và bây giờ hay rong ruổi trên chiếc xe cứu thương miễn phí độc đáo của mình đến với những mảnh đời còn khó khăn trong cuộc sống. Ảnh: CCT.

Lúc đó, tôi đang ngồi chơi với anh Trần Anh Tuấn giám đốc Trung tâm Quận 1 ngay bãi giữ xe. Anh Hải vui tính hỏi anh Tuấn quyên góp được bao nhiêu rồi, anh Tuấn nói 122 triệu đồng rồi anh ơi! Tôi nửa đùa nửa thật nói anh Hải chỉ cần đóng 30 triệu nữa là tròn số đẹp đó.

Ông Phó chủ tịch quận bật cười, nói ơ ơ cái thằng này hay nhỉ, thế thì cho tôi tham gia 30 triệu nhé. Tròn số thì 150 triệu, còn dư 2 triệu nhờ Tuấn gửi cho mấy em cầu thủ phục vụ, đây là tiền túi, đừng nói tên tôi ra làm gì nhé!

Anh Tuấn chỉ kịp nói, hay quá anh Hải ơi, là thẩy ảnh đi thẳng vào sân đá bóng chơi lấy tiếng quyên góp cho từ thiện. Rồi anh Tuấn kể với tôi, anh Hải thường bỏ tiền túi mấy chục triệu giúp người nghèo trong mấy trận đá bóng gây quỹ là bình thường. Giờ tôi còn biết thêm, anh Hải đã cảm động và trân trọng biết bao khi nhận 2 triệu đồng của bé Trang nhờ anh mua sữa, mì gói cho trẻ em vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

Cựu tuyển thủ quốc gia Thùy Trang làm trọng tài ở sân Tao Đàn trong cuộc chơi của các phóng viên thể thao TP.HCM dịp trước Tết Nguyên đán. Ảnh: CCT.

6 năm sau, anh Hải không còn đá tiền đạo cho mấy chương trình thiện nguyện trong vai trò phó quận nữa. Tết này anh tự lái chiếc xe cứu thương miễn phí cho bệnh nhân nghèo, rong ruổi mải miết đi... xin sữa của bà con từ Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Lạt,... rồi chạy lên miền núi Bình Phước tặng cho trẻ em dân tộc, ra Huế làm phục vụ bàn kiếm tiền xây nhà cho dân nghèo Hà Giang, lên vùng cao A Lưới tặng sữa mệt mà vui.

Trưa ngày 23-2, anh Đoàn Ngọc Hải còn tình nguyện làm bồi bàn tại quán cơm 5.000 ở Huế trong nửa tiếng để kiếm thêm 60 triệu đồng giúp dân nghèo xây nhà nữa.

Bé Trang thì cứ nhắn chú Hải nài nỉ: “Chú đi lên vùng cao thăm mấy cháu suốt mà, đâu có thời gian đâu nhỉ???  Khi nào rảnh vào sân chơi bóng với con Chú ơi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm