“Hẳn là có điều gì đó bất thường nếu tôi nói rằng mình không muốn đá chính thường xuyên hơn”, tiền đạo Alex Oxlade-Chamberlain hồ hởi khẳng định tham vọng trên Sky Sports sau khi anh có màn trình diễn ấn tượng trong trận Arsenal thắng Olympiacos 2-1 tại vòng bảng Champions League.
Đây là trận đấu mà Chamberlain đã chơi rất nổi bật với một bàn thắng và một loạt các tình huống gây sóng gió cho khung thành đội khách. Bàn thắng anh ghi được ở phút thứ 8 trận này thậm chí còn chính thức khiến tiền đạo 18 tuổi trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Anh ghi bàn tại Champions League.
“Luôn là tuyệt vời khi bạn có bàn đầu tiên tại Champions League, nhưng điều quan trọng nhất, tôi cho rằng đó là đội bóng của tôi đã có 3 điểm và tôi thực sự vui mừng vì điều này”, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Southampton vui mừng nói với các phóng viên.
“Đây là một trải nghiệm tốt”, Chamberlain tiếp tục. “nhưng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn thi đấu thường xuyên hơn tại Champions League”.

Tương lai xán lạn đang chờ Chamberlain
Từ phía BHL Arsenal, trợ lý Pat Rice cũng đã hết lời khen ngợi màn trình diễn của ngôi sao trẻ này. Ông nói: "Alex là một tài năng lớn. Cậu ấy tự tin đến kỳ lạ. Cậu ấy có thể xuất hiện ở mọi khu vực trên sân và tốc độ của Alex thì như được tiêm thuốc vậy".
"Những CĐV sẽ rất trông chờ vào cậu ấy. Và ĐT Anh cũng vậy", vị trợ lý thay thế Wenger (bị cấm chỉ đạo) dẫn dắt Arsenal trong trận gặp Olympiacos nói tiếp.
Oxlade-Chamberlain đầu quân cho Arsenal từ Southampton hồi đầu tháng 8 với mức phí chuyển nhượng được đồn vào khoảng 12 triệu bảng. Trận đấu hôm qua là lần thứ 3 anh khoác áo Pháo thủ mùa giải này.
Theo Tuấn Anh (Bongdaso)