Champions League: Paris St Germain đòi nợ!

Từng bị Chelsea nhiều duyên nợ này loại vì luật bàn thắng sân khách (1-3 và 2-0) và bây giờ Paris St Germain đòi lại nợ cũng với tổng tỉ số 3-3 sau khi hai đội phải đá thêm hai hiệp phụ trên sân Stamford Bridge đầy kịch tính.

Chelsea của thầy trò HLV Mourinho dù được lợi thế sân nhà, dẫn điểm trước và đá hơn người trong 60 phút (Ibrahimovic lãnh thẻ đỏ phút 31) song cuối cùng HLV Mourinho đành cay đắng thừa nhận đối thủ thắng xứng đáng nhờ bản lĩnh chịu sức ép tốt hơn. Ông cũng lên tiếng rằng hàng phòng ngự của ông tổ chức chống đá phạt góc quá kém và cả hai bàn thua đều xuất phát từ tình huống cố định đấy.

Ảnh 1. Điểm nhấn là tình huống Ibrahimovic nhận thẻ đỏ. Đến lúc này ai cũng nghĩ Chelsea sẽ “làm gỏi” PSG.

Ảnh 2. David Luiz quân bình 1-1 bằng pha không chiến rồi Thiago Silva ấn định 2-2 khiến Chelsea bị loại đau. Ảnh: GETTY IMAGES

Tuy chỉ còn 10 người, lại mất thủ lĩnh Ibrahimovic, song Paris St Germain đã kiên cường chống trả và trụ vững mãi cho tới phút 81 mới bị trung vệ Cahill chọc thủng lưới. Tưởng như thế là xong ai ngờ chỉ năm phút sau “kẻ nội gián” trung vệ Luiz rất có duyên ghi bàn, mới rời Chelsea đầu mùa bóng đầu quân cho Paris St Germain, đã tìm cách lẻn xuống đánh đầu san bằng cách biệt. Bàn thắng quý giá đấy đã buộc Chelsea phải ngậm ngùi bước vào hai hiệp đấu phụ trong thế lo lắng dù chơi hơn người.

Đến đây một cầu thủ kinh nghiệm đầy mình - lại là một trung vệ khác - đội trưởng Thiago Silva lại phạm một sai sót ngớ ngẩn để bóng chạm tay trong một pha nhảy lên tranh chấp tay đôi để bị phạt đền. Và Hazard dễ dàng đưa Chelsea vượt lên 2-1. Một lần nữa ngỡ rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay thầy trò ông Mourinho và họ chuẩn bị ca khúc khải hoàn trên sân Stamford Bridge thì sáu phút trước khi tiếng còi kết thúc, chính “tội đồ” Silva đã trở thành người hùng đón quả phạt góc và hai lần đánh đầu liên tiếp mới đưa bóng vào lưới Chelsea cân bằng tỉ số 2-2. Tỉ số vừa đủ để Paris St Germain cướp vé vào tứ kết nhờ luật bàn thắng trên sân đối phương. Đáng chú ý ở đây HLV Blanc đã có quyết định sáng suốt kịp đưa Lavezzi vào sân trước đó để tiền đạo người Argentina này câu bóng phạt góc vào cho Silva lập công.

Trận đấu diễn ra căng thẳng, nhiều va chạm và trọng tài người Hà Lan, ông B. Kuipers có lúc bị căng thẳng đã bỏ qua hai lỗi nặng của Cavani và Luiz trong hai pha chơi xấu Diego Costa.

Bayern Munich hủy diệt Shakhtar Donetsk 7-0

Đội khách mất người ngay ở phút thứ ba (Kucher nhận thẻ đỏ sớm nhất lịch sử giải). Trận này Muller ghi hai bàn (một phạt đền), còn lại J. Boateng, Ribery, Badstuber, Lewandowski, Goetze mỗi người một bàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm