Chân dung tay vợt tuổi teen ‘cung tiễn’ nhiều đàn chị cộm cán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hạt giống số 5, Svitolina nối dài danh sách bại tướng của Fernandez tại Mỹ mở rộng. ẢNH: GETTY

Trong ngày mới bước qua tuổi 19 đúng một ngày, tài năng người Canada tiếp tục biến hạt giống số 5 - Svitolina thành khán giả sau chiến thắng 6-3; 3-6; 7-6 tại tứ kết.

Chiến thắng lịch sử được Fernandez mô tả, cô tận dụng triệt để từ sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ tại New York. “Cảm ơn các bạn! Đông đảo khán giả New York đã cổ vũ tôi, giúp tôi chiến đấu và không bao giờ bỏ cuộc. Nhờ có các bạn, tôi đã có thể vượt qua cuộc chiến này”, Fernandez hồ hởi nói sau chiến thắng lớn nhất sự nghiệp.

Chiến thắng 2-1 trước Svitolina đưa Fernandez vào bán kết. Nguồn: US.OPEN 

Được sinh ra và lớn lên tại Montreal (Cadana) nhưng cha của Leylah Fernandez, ông Jorge là một cựu cầu thủ bóng đá người Ecuador, mẹ cô là người gốc Philippnes. Fernandez thông thạo nhiều ngôn ngữ Anh, Pháp và cả tiếng Tây Ban Nha.

Sau một năm không có khán giả do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hầu hết các tay vợt đều có chung nhận định, sự kết nối giữa họ với khán giả càng thêm gắn bó hơn.

Nếu như ở Wimbledon, khán giả chỉ có thể nghe tiếng bóng bật nảy trên sân, tiếng vo ve của nhạc nền thì trên sân Arthur Ashe của Mỹ mở rộng, khán giả không ngần ngại bày tỏ cảm xúc sau mỗi pha bóng đẳng cấp.

Việc thuận tay trái cũng được xem là một thứ vũ khí lợi hại của tay vợt 19 tuổi. ẢNH: GETTY

Chính sự nhiệt tình, hồn nhiên của cô gái 19 tuổi kết hợp với phong cách thi đấu “không sợ hãi” đã giúp Leylah Fernandez trở thành tay vợt được yêu thích tại khu phức hợp Flushing Meadows.

Danh sách fan hâm mộ của Fernandez tiếp tục nối dài khi Thủ tướng Canada - Justin Trudeau, huyền thoại bóng rổ NBA - Magic Johnson đã viết lời chúc mừng và ca ngợi tay vợt tuổi teen trên mạng xã hội.

Fernandez chia sẻ thêm: “Trong những năm qua, tôi đã học cách sử dụng năng lượng từ đám đông. Cách sử dụng nó, nhằm tạo lợi thế cho mình dù cho đám đông đang cổ vũ hay đang chống lại tôi. Từ khi còn rất nhỏ, đó là điều đã hình thành từ trong tâm hồn tôi. Tôi luôn muốn được ra sân thi đấu trước mặt cha mẹ mình”.

Sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả Mỹ chính là nguồn cảm hứng giúp Fernandez thi đấu bùng nổ... ẢNH: GETTY

... và cô không quên bày tỏ tình yêu với người hâm mộ. ẢNH: GETTY

Fernandez đã làm chủ và tận dụng tốt sự cổ vũ của khán giả trong mỗi trận đấu của mình. Một bàn tay nắm chặt, vung lên không trung sau khi giành được điểm thắng đã nhanh chóng trở thành thương hiệu của cô.

Fernandez cho biết thêm: “Đến New York, một trong những mục tiêu của tôi là thoát ra khỏi vỏ bọc của mình và cởi mở hơn. Tôi đã rất buồn vì không có khán giả ở giải đấu năm ngoái”.

Tại trận bán kết diễn ra vào ngày 10-9, Fernandez chắc chắc sẽ tận dụng tối đa sự ủng hộ này, khi đối đầy hạt giống số 2 - Aryna Sabalenka để tranh một vé vào chơi trận chung kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm