Chân lý thuộc về kẻ thắng!

Ông Polking đang trên đỉnh thành tích khu vực Đông Nam Á và “phán” dữ dội. Như tuyên bố sẽ đưa đội tuyển Thái Lan vươn tầm châu lục, còn cầu thủ Đông Nam Á thì cần phải phấn đấu ra ngoài khu vực, đến những nền bóng đá mạnh thi đấu...

Vô địch rồi, giờ ông Polking muốn nói gì cũng được. Ảnh: GETTY IMAGES

Chuyện ông Polking sướng và nói đã cũ lắm rồi. Bằng chứng là từ vài thập niên trước, nhiều HLV đến với bóng đá Đông Nam Á đã lên tiếng. Ông Polking không chịu hiểu rằng để Đông Nam Á có những Chanathip, Theerathon… thì phải có một giải nội địa chất lượng và quan trọng nhất là sự phấn đấu không ngừng nghỉ của cá nhân cầu thủ thì mới đạt được. Điều mà cả Đông Nam Á mới có hai cầu thủ ấy tồn tại ở giải J-League.

HLV Polking còn hàm ý là “đừng quanh quẩn suy nghĩ đá bóng ở nhà” mà phải ra nước ngoài thi đấu ở các nền bóng đá lớn.

AFF Cup nói chung và đội tuyển Thái Lan nói riêng có hai cầu thủ Chanathip, Theerathon trở về từ Nhật đã tạo ra sự khác biệt lớn. Nhưng để hai cầu thủ đấy tồn tại ở giải Nhật thì ngoài mặt bằng Thai-League làm bước đệm, họ cũng phải phấn đấu rất nhiều để tồn tại. Họ cũng giống Đặng Văn Lâm của Việt Nam đến với Thai-League và sau đó là bước chuyển sang J-League.

HLV Polking nói không sai và nói toàn những điều các HLV tiền nhiệm đã nói. Chỉ có điều là ông Polking đang có quyền nói vì “chân lý thuộc về kẻ chiến thắng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm