Chelsea thảm bại trước West Ham

(PLO)- Dù thi đấu hơn người nhưng Chelsea vẫn để thua West Ham với tỷ số 1-3 trên sân Olympic ở vòng 2 Premier League, tân binh Caicedo có màn ra mắt thất bại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu, khác với dự đoán ban đầu là đội chủ nhà West Ham sẽ tập trung phòng ngự nhưng thực tế chủ sân Olympic đã chủ động tấn công ngay khi có tiếng còi khai cuộc.

Tận dụng lợi thế tốc độ hai bên hành lang cánh, West Ham thực hiện nhiều pha tạt bóng chính xác, đặt khung thành của Chelsea trong tình trạng báo động.

Phút thứ 7, Ward-Prowse tạt bóng chính xác để Aguerd thoải mái bật cao đánh đầu, mở tỷ số trận đấu, hàng thủ Chelsea chỉ biết đứng nhìn khi không ai theo kèm Aguerd.

Tân binh Caicedo có màn ra mắt thất bại. Ảnh: Getty

Tân binh Caicedo có màn ra mắt thất bại. Ảnh: Getty

Nhận bàn thua sớm, Chelsea ổn định đội hình và bắt đầu triển khai tấn công, bóng chủ yếu được đưa vào vòng cấm cho Jackson để tận dụng chiều cao và sức mạnh của tiền đạo trẻ này.

Những phút tiếp theo, các chân sút Chelsea liên tiếp bắn phá, Gallagher rồi Jackson dứt điểm nhưng chưa đủ hiểm để đánh bại thủ thành Areola của West Ham. Những nỗ lực tấn công của Chelsea cuối cùng cũng được đền đáp, phút 28, Chukwuemeka xoay sở thông minh trong vòng cấm rồi dứt điểm vào góc xa khung thành, quân bình tỷ số 1-1 cho Chelsea.

Càng về cuối hiệp trận đấu càng trở nên căng thẳng khi hai đội chơi ăn miếng trả miếng, nếu thêm chút may mắn thì West Ham đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước của Lucas Paqueta ở phút 37, sau tình huống dứt điểm trúng cột dọc.

Chelsea khởi đầu rất tốt trước West Ham. Ảnh: Getty

Chelsea khởi đầu rất tốt trước West Ham. Ảnh: Getty

Phút 42, sau nỗ lực đi bóng của Sterling, tiền đạo Chelsea bị Soucek phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Trên chấm penalty, Enzo Fernandes lại dứt điểm không thành công.

Sang hiệp 2, West Ham không còn che đậy ý định giữ 3 điểm lại sân Olympic khi sẵn sàng tấn công. Trước đội hình lúng túng trong khâu phòng ngự của Chelsea, West Ham dễ dàng có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Phút 58, Antonio tì đè khéo léo trước khi tung cú sút uy lực vào góc xa khung thành làm bó tay thủ thành Sanchez, nâng tỷ số lên 2-1 cho West Ham.

Phút 68, Aguerd nhận thẻ vàng thứ 2 khi phạm lỗi với Jackson, West Ham chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân. Thi đấu hơn người, Chelsea bắt đầu tràn lên tấn công để tìm bàn thắng gỡ hòa, dù rất nỗ lực tấn công nhưng đoàn quân của HLV Pochettino không thể xuyên thủng hàng thủ 10 người của West Ham.

West Ham có trận đấu xuất sắc khi đánh bại Chelsea dù chỉ có 10 người trên sân. Ảnh: Getty

West Ham có trận đấu xuất sắc khi đánh bại Chelsea dù chỉ có 10 người trên sân. Ảnh: Getty

Tấn công không thể ghi được bàn thắng, Chelsea trả giá bằng bàn thua thứ 3, phút 90+3, Emerson xâm nhập vòng cấm và bị tân binh Caicedo phạm lỗi, trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm penalty. Trên chấm 11m, Lucas Paqueta dễ dàng đánh bại thủ thành Sanchez để nâng tỷ số lên 3-1 cho West Ham.

Trận thua này đã giáng một đòn đau cho Chelsea khi được đánh giá rất cao trước khi trận đấu diễn ra, tân binh Caicedo có màn ra mắt thảm họa khi liên tiếp mắc sai lầm và "góp công" vào chiến thắng của West Ham.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm