Chén sành và chén kiểu

Ứng cử viên nặng ký Hà Lan đã chịu không nổi bản lĩnh của những cú lính chì Đan Mạch và một pha dứt điểm lạnh lùng duy nhất.

Chén sành và chén kiểu ảnh 1

Người Hà Lan bay bổng từ những lời tán tụng tự cho mình nằm thế kèo trên và chơi bóng rất vô trách nhiệm với tư tưởng chén kiểu không chung mâm với chén sành.

Bàn thắng của Krohn-Dehli ở phút 24 không giúp những đôi chân da cam tỉnh ra. Hơn 2/3 thời gian còn lại, các chân sút Hà Lan tôn thờ chủ nghĩa cá nhân với nhiều cú sút hời hợt. Hà Lan 32 lần dứt điểm, hơn gấp bốn lần so với Đan Mạch nhưng chỉ năm lần hướng về cầu môn, còn lại là bắn sai mục tiêu.

Vua phá lưới Anh van Persie liên tục sút trượt và có nhiều pha đi bóng lẩm cẩm đến tội nghiệp. Đôi chân pha lê Robben cẩu thả và ích kỷ như chỉ có mình anh biết ghi bàn, dù một lần đã đưa bóng dội cột dọc. Afellay nhắm mắt nhắm mũi mà sút. Vua phá lưới Đức Hunterlaar có quá ít thời gian trên sân lẫn thiếu không gian chỉnh thước ngắm…

Chính bởi suy nghĩ ngạo mạn và đặt mình vào thế mâm trên đã khiến cầu thủ Hà Lan có thái độ khinh địch và chủ quan như chiến thắng sẽ nằm trong túi. Tử huyệt của học trò van Marjwik lại là điểm mạnh của Đan Mạch với lối chơi nhiệt tình, dám đối đầu và không run sợ trước những đôi chân triệu đô.

Đấy chính là nỗi đau da cam mà Hà Lan có thể trở thành nạn nhân đầu tiên ở bảng tử thần!

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm