Bán kết lượt đi AFF Cup 2020, Singapore - Indonesia (1-1)

Chờ ‘hiệp 2’ quyết định ai vào chung kết AFF Cup

Nếu các chân sút của hai đội tận dụng cơ hợi tốt hơn thì có nhiều hơn hai bàn thắng dành cho hai đội.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc vang lên, hai đội đã giành nhau kiểm soát thế trận để tìm đường vào khung thành của nhau. Trong cuộc chiến này, Indonesia tỏ ra nhỉnh hơn và có nhiều cơ hội hơn... về thời lượng kiểm soát bóng lẫn cơ hội. Indonesia vẫn giữ lối chơi “chém đnh chặt sắt” trong những pha đối đầu. Thậm chí nhiều cầu thủ Indonesia vào bóng rất nguy hiểm, tung gầm gày lên phần mặt và ngực đối phương...rất ác.

Witan (8) và Arhan có pha phối hợp bật tường ăn bàn cực đẹp.   Ảnh: Getty

Lợi thế trong cầm bóng và cơ hội, Indonesia đã biến thành bàn thắng ở phút 28. Đó là pha phối hợp bật tường rất đẹp của bộ đôi Witan Sulaeman và Pramata dọc sườn phải theo hướng tấn công rồi Witan biến thành bàn thắng.

Ikhsan (9) có bàn san bằng 1-1 cho Singapore.     Ảnh: Getty

Cổ chân của Witan, 20 tuổi (cầu thủ đang chơi bóng tại Ba Lan) thật dẻo, “cái que trái” của anh xoay như...compa hơn 90 độ để ngoặt bóng từ đường chuyền của Arhan. Bóng bay tầm thấp sát cột xa khung thành của thủ môn Hassan làm thủ môn này đổ người không kịp và vào lưới nhặt bóng.

Các cầu thủ Indonesia vẫn giữ cách chơi rất cứng rắn.    Ảnh: Getty

Hiệp 1, Indonesia có nhiều cơ hội nhưng chỉ ghi được một bàn. Sang hiệp 2, Indonesia vẫn ưu thế hơn và họ tiếp tục lối chơi rất cứng rắn trong những pha tranh chấp. Tuy nhiên đến phút 70 thì Indonesia trùng xuống. Điều này khiến Singapore chơi mạch lạc hơn.

Và ngay phút 70 thì Ramli có pha đột phá rồi chọc khe cho Ikhsan Fandi chạy chéo nhận bóng, thủ môn Nadeo lao ra và Ikhsan tâng bóng nhẹ qua Nadeo bóng bay vào lưới.

Hòa 1-1, hai đội phải chờ “hiệp 2”, tức bán kết lượt về mới phân định được đội vào chung kết AFF Cup 2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm