Chờ Sài Gòn FC… đá đẹp

Chiều nay, họ chơi trận đầu tiên dưới cái tên mới, biểu tượng mới và thậm chí phải điều chỉnh cách chơi mới cho hợp lời hứa hẹn với vùng đất mới. Làm khách trên sân của SL Nghệ An không dễ với Sài Gòn, vốn là lứa cầu thủ sân sau của Hà Nội T&T dưới sức ảnh hưởng của một ông bầu buộc họ phải miễn cưỡng rời Hà Nội vì mục đích của người trả lương.

Lãnh đội Sài Gòn đã trấn an tinh thần cầu thủ và luôn đảm bảo mọi chế độ cho họ nhưng vẫn cần nhiều thời gian để làm quen với sự đổi mới. HLV Nguyễn Đức Thắng sau hồi hoang mang cũng đã xác định phải là chỗ dựa tâm lý lớn nhất cho học trò trên sân bóng. Ông tin tưởng dàn cầu thủ trẻ dù chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu nhưng sẽ luôn chơi với một khát khao cống hiến cao nhất.

Sau bốn trận đấu, Sài Gòn FC nhẹ nhàng leo lên tốp 4 với 7 điểm, cùng dấu ấn là hai trận thắng sân khách Đồng Tháp 1-0 và đè bẹp “người anh em” SHB Đà Nẵng 3-0 hay cầm hòa Hà Nội T&T 1-1.

Những ai yêu mến Sài Gòn FC chắc hẳn sẽ rất mong chờ màn ra mắt của thầy trò Nguyễn Đức Thắng dưới cái tên lạ hoắc và hy vọng các cầu thủ sẽ đá đẹp như lời hứa hẹn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm