Họ thua khá chóng vánh với hai bàn của Fred và một bàn của Neymar. Ngay từ đầu trận, Brazil đã tận dụng lối chơi kỹ thuật, cầm và chuyền bóng kết hợp với sự hưng phấn khi được thi đấu trên sân nhà dưới sự cổ vũ của hơn 70.000 khán giả đã phá lối chơi Tiqui-taca của đối thủ bằng lối chơi tấn công nhanh dồn dập. Cục diện và miếng đánh nhanh của Brazil rất giống với trận chung kết Euro 2012 mà Tây Ban Nha đã ứng dụng để tiêu diệt đội tuyển Ý.
Mới phút thứ hai Fred đã sớm sút tung lưới Casillas ghi bàn thắng nhanh nhất giải. Tây Ban Nha cố chấn chỉnh đội hình cầm cự ngang ngửa được đến phút 44 thì không thể ngăn cản được Neymar nâng tỉ số lên 2-0.
Sang đầu hiệp 2 thì một lần nữa Brazil tái diễn cú đánh phủ đầu bằng bàn thứ hai của Fred kết liễu số phận Tây Ban Nha. Sau đó Ramos có dịp gỡ danh dự với quả phạt đền ở phút 55 song lại sút ra ngoài. Đã vậy phút 68 trung vệ Pique lãnh thẻ đỏ (đốn Neymar) càng khiến Tây Ban Nha hoàn toàn vô vọng.
Vậy là chấm dứt chuỗi 29 trận tranh giải Tây Ban Nha bất bại ghi 69 bàn (chỉ để lọt lưới 11 bàn). Cần cảnh báo có lẽ đây cũng là khởi đầu thời kỳ suy thoái của bóng đá nước này khi “thế hệ vàng” Xavi-Iniesta đã qua ngưỡng 30 tuổi trong lúc lớp kế thừa còn khá mỏng.
Với Brazil đây là lần thứ tư và cũng là lần thứ ba liên tiếp họ đoạt cúp này và có thể tự tin chuẩn bị cho World Cup 2014 trên sân nhà.
VĂN HUY