Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày không được giải quyết. Khi rượu vào lời ra, không kìm chế được mình, anh em ruột, những người thân thích trong gia đình lại đang tâm giết hại lẫn nhau. Để rồi người thiệt mạng, người phải ngồi trong trại giam chờ ngày phán quyết của pháp luật.
Vào lúc 16 giờ 30 ngày 27-12-2009, anh Đặng Hữu Điện (SN 1969, trú thôn Mỹ Hòa, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil) mời em ruột là Đặng Hữu Duyệt (SN 1979) cùng Nguyễn Văn Đại (SN 1977). Trần Anh Ngọc (SN 1986) là anh em cột chèo, đều trú cùng thôn, đến nhà liên hoan. Trong lúc uống rượu giữa Đại và Ngọc xảy ra mâu thuẫn nhưng được mọi người can ngăn.
Tưởng rằng mọi chuyện đã được giải quyết êm thắm, nào ngờ Ngọc rút trong người ra một chiếc côn nhị khúc bằng sắt đánh Đại nhưng được mọi người can ngăn và tước bỏ hung khí. Không dừng lại đó, Ngọc tiếp tục rút con dao Thái Lan thủ sẵn trong người ra đâm nhiều nhát vào Đại. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng Đại đã chết tại Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Mil. Đến 19 giờ cùng ngày, Ngọc ra đầu thú tại Công an huyện Đắk Mil.
Trần Anh Ngọc và hung khí gây án
Trước đó, 23 giờ ngày 11-12-2009, Thái Văn Lượng (SN 1987) cùng Hồng Thanh Việt (SN 1986) và Phạm Thị Quyên (SN 1987) đến một quán nhậu trên địa bàn tổ 3, thị trấn Đức An ăn tối thì gặp hai anh em Ngô Quang Vinh (SN 1983), Ngô Quang Thanh (SN 1986) cùng Nguyễn Duy Bình (SN 1991), Lê Văn Thành (SN 1985) và Lê Văn Việt (SN 1991), đều trú tổ 3, thị trấn Đức An, đang ngồi uống bia tại đây.
Do quen biết với Quyên nên khi thấy Lượng, Việt và Quyên ra về thì Vinh đi theo để nói chuyện với Quyên. Nghĩ là Vinh chọc ghẹo Quyên nên giữa Lượng và Vinh đã lời qua tiếng lại. Mọi việc sẽ bình thường nếu Lượng không quay lại quán mua đồ về nhà nhậu tiếp. Khi đi qua bàn của Vinh, Việt và ba người bạn thì Lượng nói với Việt: “Lúc nãy mày lườm gì tao?” đồng thời giơ tay lên đánh Việt. Thấy vậy, Vinh, Thanh, Bình, Thành và Việt xông vào đấm đá túi bụi vào người Lượng.
Không chịu được đòn tập thể, Lượng bỏ chạy ra ngoài đường, năm đối tượng tiếp tục cầm chai bia đuổi theo đánh vào đầu và người Lượng. Chưa hả cơn tức giận, Vinh còn cầm chai bia bể đâm liên tiếp ba nhát vào ngực, bụng của Lượng. Hậu quả, Lượng bị thương nặng và chết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông. Sau khi gây án, cả năm đối tượng đã ra đầu thú tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Song.
Ngày 18-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Ngô Quang Vinh, Ngô Quang Thanh và Nguyễn Duy Bình về tội giết người. Khởi tố cho bảo lãnh đối với Lê Văn Thành và Lê Văn Việt về tội giết người.
Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Sáu (SN 1989), Nguyễn Trung, Nguyễn Lên, Nguyễn Tấn Đạt (SN 1986), Nguyễn Hữu Quà (SN 1982) và Nguyễn Công Thảo (SN 1990) là những người bạn cùng quê An Nhơn, Phù Cát, Bình Định lên thị trấn huyện Đắk Mil làm thợ hồ. Tuy nhiên, vào khoảng 21 giờ ngày 23-12 sau khi đi uống rượu về, trong lúc tắm giữa Trung và Lên xảy ra mâu thuẫn, đòi đánh nhau. Thấy vậy, ba anh Đạt, Thảo, Quà kéo Trung ra đường; các anh Nguyễn Trung, Vương, Sáu giữ Lên trong nhà.
Tuy nhiên, Nguyễn Văn Trung cho rằng anh Đạt là người nhà mà không bênh mình lại đi bênh người ngoài nên không nghe theo sự can ngăn, đồng thời dùng tay đẩy mạnh anh Đạt ra. Cú đẩy làm anh Đạt ngã đập đầu xuống đường và tử vong tại bệnh viện.
Các vụ án trên lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo cho những ai uống rượu đến mức không còn đủ lý trí để kiềm chế khi phát sinh va chạm hoặc mượn rượu để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.
Theo GIANG MINH (CATP)