Chuyến đi quá giang của Sir Alex Ferguson và khoảnh khắc không thể quên của sao MU

(PLO)- Nani đã trải lòng về khoảnh khắc khó quên khi anh cho Sir Alex Ferguson “quá giang” về nhà sau sự cố nổi tiếng của Ryan Giggs.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nani đã bỏ lỡ một quả phạt đền khiến Manchester United đánh mất chiến thắng vào năm 2010. Sau đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha này còn phải cho Sir Alex Ferguson đi quá giang về nhà. Và anh đã có một trải nghiệm khó quên khi suýt chút nữa hứng chịu “máy sấy tóc” nổi tiếng của chiến lược gia huyền thoại người Scotland.

Nani tiết lộ Sir Alex Ferguson đã im lặng đối xử với anh như thế nào trong một chuyến hành trình bằng ô tô không thoải mái trở về nhà, sau khi anh đá hỏng một quả phạt đền quan trọng của MU. Ryan Giggs là người được chỉ định thực hiện các quả penalty của MU vào năm 2010.

Tuy nhiên, Nani đã giành đá phạt đền trong trận MU gặp Fulham vào năm đó. Cuối cùng, cú đá 11m của Nani bị thủ môn David Stockdale cản phá khiến MU đánh rơi điểm trong trận hòa 2-2. Nhưng chuyện tồi tệ chưa chấm dứt với Nani sau trận đấu.

nani-manchester-united.jpg
Nani đá hỏng phạt đền trong trận MU hòa Fulham 2-2 năm 2010. ẢNH: GETTY

Khi chuyến tàu chở đội trở về từ London đến Macclesfield, Sir Alex Ferguson cần đi nhờ từ nhà ga để trở về nhà. Xui rủi thay, nhà của Nani lại gần nhà của Sir Alex Ferguson. Vì thế, Nani được chọn để chở ông chủ của mình trở về nhà. Quãng đường 20 phút lái xe quả là một trải nghiệm khó xử với Nani.

Nani nhớ lại: “Hôm đó, Sir Alex Ferguson giận tôi lắm!. Nhưng ông ấy thích giết Giggs hơn vì anh ấy là người chịu trách nhiệm đá 11m và là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trên sân. Nhưng vì tôi đã chơi quá tốt và giành được quả phạt đền nên tôi muốn ghi bàn.

Ryan Giggs nhìn thấy điều đó và nói “ừ, nhận đi”, nhưng sau đó tôi sút trượt! Khi chúng tôi vào phòng thay đồ, Sir Alex Ferguson đang hét vào mặt Giggs và nói “Tại sao anh lại làm vậy?”. Và sau đó anh ấy nói với tôi “Nani, em sẽ không bao giờ đá phạt đền nữa”.

Sau đó, khi xuống tàu, chúng tôi phải về nhà, và vì Sir Alex Ferguson sống cạnh tôi nên có người nói “Có ai cho ông chủ quá giang được không?” và tôi nói “Tôi có thể, không vấn đề gì”. Khi lên xe, chúng tôi không nói chuyện một phút nào. Tôi đang đợi Sir Alex Ferguson nói điều gì đó với tôi nhưng ông ấy đã không nói. Sau đó, tôi nói “Tôi xin lỗi ông chủ, vì đá hỏng quả phạt đền” và ông ấy nói “Không vấn đề gì con trai, con có thể sút tốt hơn, nhưng không sao đâu”".

sir alex ferguson
Nani cảm thấy khó khăn dù Sir Alex Ferguson không trách móc anh. ẢNH: GETTY

Nani, 37 tuổi vẫn còn liên lạc với các đồng đội cũ tại MU, bao gồm Giggs, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Patrice Evra, Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney. Nani nói: “Tôi vẫn giữ liên lạc với hầu hết họ. Chúng tôi có một nhóm WhatsApp, chúng tôi nói chuyện, cười đùa, đùa giỡn với nhau và chúng tôi vẫn là một nhóm như trước.

Giống như chúng ta chưa trưởng thành vậy! Nhưng đó là điều đẹp đẽ. Điều tuyệt vời nhất là chúng tôi không quên nhau, chúng tôi biết cuộc sống của mọi người đang tiến triển như thế nào và đó là một điều tuyệt vời”.

mu-nani.jpg
Nani đã có sự nghiệp cầu thủ được cho là thành công. ẢNH: GETTY

Ngẫm lại sự nghiệp lẫy lừng của mình với 4 chức vô địch Premier League, Champions League, Club World Cup, 2 League Cup tại MU và Euro 2016 cùng Bồ Đào Nha, Nani nói: “Tôi tự hào về tất cả các câu lạc bộ tôi đã thi đấu.

Sporting và Manchester United là những câu lạc bộ lớn ở Bồ Đào Nha và Anh. Manchester United là câu lạc bộ lớn nhất thế giới và chặng đường từ Amadora (vùng ngoại ô Lisbon nơi Nani lớn lên) là một con đường dài, chỉ ai sống ở thành phố của tôi mới thực sự hiểu được.

Tôi rất tự hào vì đã giành được rất nhiều danh hiệu, được chơi cùng một số cầu thủ giỏi nhất thế giới, rất nhiều ngôi sao. Tôi đã chơi cho rất nhiều HLV vĩ đại, tôi đã chơi cho đội tuyển quốc gia và giành được một danh hiệu cùng đất nước mình. Đó là một trong những trải nghiệm đẹp nhất mà bạn có thể có được trong sự nghiệp của mình”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm