Clip Indonesia "hủy diệt" Jordan hiên ngang vào tứ kết

(PLO)- U-23 Indonesia hủy diệt Jordan 4-1 hiên ngang vào tứ kết giải U-23 châu Á, bỏ lại sau lưng Úc và Jordan...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 21-4, thầy trò HLV Shin Tae-yong của U-23 Indonesia đã có một màn trình diễn hoàn hảo và “hủy diệt” Jordan 4-1 để hiên ngang tiến vào tứ kết U-23 châu Á với tấm vé nhì bảng.

Điều quan trọng là U-23 Indonesia bỏ lại sau lưng hai đối thủ sừng sỏ là Úc và Jordan.

Ở bảng A, ngay từ khi lượt trận thứ nhất diễn ra thì người lạc quan lắm cũng khó tin Indonesia làm nên chuyện. Sau đó ngay trận ra quân, toàn đội Indonesia đã “bốc hỏa” rất nhanh để dẫn đến vỡ trận và thua chủ nhà Qatar 0-2...

Jordan (trắng) không thể chống đỡ nổi trước 'cơn lốc đỏ' Indonesia. Ảnh: AFC
Jordan (trắng) không thể chống đỡ nổi trước "cơn lốc đỏ" Indonesia. Ảnh: AFC

Tuy nhiên sau đó mọi thứ thay đổi theo chiều hướng khác. Sang trận thứ nhì gặp Úc, Indonesia đã chơi một trận cực hay cùng với đó là thủ môn Ernaldo Ari đã cản phá thành công pha phạt đền của Toure ở phút 23 giúp toàn đội lên tinh thần. Komang Teguh ghi bàn duy nhất trận giúp Indonesia đánh bại Úc 1-0.

Clip U-23 Indonesia hủy diệt Jordan 4-1. Nguồn: AFC

Thế nước đang lên cùng sự thăng hoa, Indonesia đã đầy tự tin bước vào lượt trận cuối cùng gặp Jordan, một đối thủ không hề yếu. Tuy nhiên HLV Shin Tae-yong đã bày ra một thế trận không khác hai trận trước là chủ động tiếp cận trận đấu rất tốt cùng việc gia tăng nhịp độ chóng mặt và lần lượt họ có bốn bàn thắng trong 90 phút và chia đều mỗi hiệp hai bàn, trong đó có cú đúp của Marcelino Ferdinan.

Lần lượt bốn bàn thắng của Indonesia được ghi do công Marcelino Ferdina có bàn mở điểm ở phút 23, Witan Sulaeman gia tăng cách biệt phút 40, Phút 70 thì Ferdinan hoàn thành cú đúp, rồi phút 86, Komang Teguh chốt trận đấu bằng chiến thắng 4-1.

Bàn thua duy nhất của Indonesia đến từ pha phản lưới nhà của Hubner ở phút 79. Một trận đấu cực kỳ thăng hoa và xuất sắc của Indonesia.

Điều đáng nói là ở bảng A này, tuy cầu thủ Indonesia có một thể hình cao to, đẹp và sức mạnh tốt, nhưng so với Qatar, Úc và Jordan thì không thể bằng, nhưng cả ba trận họ đã chủ động ăn miếng trả miếng và chơi nhịp độ rất cao lại tỏ ra hiệu quả.

Như vậy bảng A đã hoàn tất với hai suất vào tứ kết gồm chủ nhà Qatar (7 điểm), Indonesia (6 điểm), trong khi hai đội Úc và Jordan chia tay. Khi quả bóng bảng A bắt đầu lăn thì toàn đội trẻ Jordan đã nêu quyết tâm như đàn anh đội tuyển quốc gia, tạo bất ngờ và vào chung kết. Nhưng cuối cùng họ gục ngã ngay sau vòng bảng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm