Cô gái tố bị nhóm người vu khống 'giật chồng' rồi hành hung giữa đường

(PLO)- Nạn nhân đã kéo mặt cho xem để chứng minh về sự nhầm lẫn nhưng vẫn bị hành hung tập thể.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-5, Công an phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM, đang xác minh, làm rõ tin trình báo của người dân về việc chị HTMH (24 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) bị một nhóm người lạ tấn công thương tích trên đường với lý do "giật chồng”.

Chị H cho biết, chiều 7-5, chị đang đi xe máy trong hẻm 685 Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh) để về nhà thì bị năm người (gồm hai nam, ba nữ) đi trên hai xe máy chặn đường.

Sự việc được camera khu vực ghi lại. Ảnh: Cắt từ clip

Sự việc được camera khu vực ghi lại. Ảnh: Cắt từ clip

Chị H hỏi chặn đầu xe có chuyện gì không thì một người nữ đến yêu cầu tấp xe vào lề để nói chuyện. Tiếp đến, người nữ còn lại nói chị “giật chồng” của một người trong nhóm.

Lúc này, chị H khẳng định đã có bạn trai, không có quen biết người nào trong nhóm này nên không có chuyện “giật chồng” và kéo khẩu trang cho xem mặt vì có thể bị nhầm lẫn.

Tuy nhiên, nhóm này vẫn một mực cho rằng chị H đã “giật chồng” nên lao vào đánh tới tấp, quật ngã xuống đường rồi dùng tay, chân đánh liên tiếp vào vùng đầu. Thời điểm này, có một người đi đường can ngăn nhưng nhóm trên vẫn không dừng lại.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: ĐC

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: ĐC

“Tôi kéo khẩu trang xuống cho xem mặt vì có thể nhầm lẫn nhưng họ vẫn lao vào đánh. Khi người dân hô hoán có công an tới thì họ mới hoảng hốt nhảy lên xe bỏ đi. Tôi bị thương ở chân, vùng mặt vẫn còn bị ê ẩm nên ăn uống khó khăn” - chị H cho hay.

Chị H lo sợ tiếp tục bị hành hung nên mỗi khi ra đường chị đều phải nhờ người thân chở.

Trong chiều 9-5, Công an phường 26 đã lấy lời khai của chị H và tiến hành các thủ tục giám định vết thương để củng cố hồ sơ, xác minh, làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm