Tuần trước, đội có thử việc một cầu thủ Tono, song chuyên môn kém mà đòi lương và giá chuyển nhượng quá cao (65.000 USD cùng lương bảy 7.000 USD/tháng) nên đội cho đi.
HLV Đặng Trần Chỉnh đứng ngoài sân quan sát, còn trợ lý Võ Hoàng Bửu chỉ huy buổi tập. Vị HLV trẻ này không ngớt la hét và cắt còi liên tục vì những pha bóng vụng về của học trò.
HLV Đặng Trần Chỉnh... không buồn mở nụ cười khi cánh báo chí đến trò chuyện: “Bây giờ tôi chỉ lo chuyên môn thôi, còn chuyện tiền bạc từ nguồn nào tôi cũng không quan tâm nữa. Sự kiên trì của con người có giới hạn”.
Theo thông tin chúng tôi có được thì vấn đề 50 tỷ đồng tài trợ từ các nguồn như Tổng Công ty Thép, Bộ Xây dựng và LĐBĐ TP.HCM đến giờ vẫn chỉ là treo. Trong tuần này, lãnh đạo đội bóng sẽ có cuộc họp với sự có mặt của tất cả cổ đông của CLB. Một cuộc họp mang tính quyết định đến tương lai của đội nhằm cởi bỏ sự trì trệ như hiện nay.
Cũng trong cuộc họp này sẽ bàn về vấn đề 25% cổ phần mà phía Cảng Sài Gòn có ý định tặng lại cho TP.HCM để có quyền vực dậy đội bóng.
Nhiều khả năng “món quà” này cũng không có người nhận nếu như phía Thép chiếm 72% vẫn nắm quyền quyết định tất cả.
Bây giờ thì nhiều người ở chính CLB TP.HCM hiểu rằng mình chỉ là “con ghẻ” sau khi đã có “con đẻ” NaViBank.
TẤN PHƯỚC