Cách đây hai hôm khi giành HCB cự ly 1.500 m, giới hâm mộ hết sức lo lắng bởi thành tích 4’18”40 của Hằng kém xa thông số mà Hằng thiết lập được tại Asiad 16. Thêm vào đó, nội dung 800 m tranh tài lúc 13 giờ càng khiến HLV Hồ Thị Từ Tâm đứng ngồi không yên vì sợ học trò sẽ “ngộp nắng”. Ngoài nhiệm vụ giành HCV, Thanh Hằng còn được kỳ vọng trở thành VĐV điền kinh Việt Nam đầu tiên đạt chuẩn B Olympic (2’01”30) đến thẳng London 2012.
Không chỉ đối chọi với thời tiết nắng nóng, Thanh Hằng còn đối đầu với hai ứng viên nặng ký Margarita (người Kazakhstan, đoạt chức vô địch Asiad 16) và VĐV trẻ Ấn Độ - Tintu Luka.

Thanh Hằng xuất sắc về đích với thành tích 2’01”41, đoạt HCV cự ly 800 m. (Ảnh do ban huấn luyện ĐTVN cung cấp)
Được đặc cách vào thẳng vòng đấu chính, Thanh Hằng (số đeo 641) được xếp trên đường chạy số hai tranh tài cùng bảy đối thủ. Với sở trường tung nước rút khoảng 200 m cuối, Thanh Hằng xuất sắc vượt mặt Margarita, Tintu những mét cuối về đích với thành tích 2’01”41. Trao đổi với chúng tôi, HLV Từ Tâm nhận định: “Tôi vui mừng vì Thanh Hằng đã hoàn thành tốt bài thi của mình. Tuy em giành HCV nhưng niềm vui chưa được trọn vẹn vì Hằng chưa đạt chuẩn B đến Olympic 2012. Dù sao Hằng cũng còn hai cơ hội nữa tại giải vô địch thế giới vào tháng 9 và SEA Games 25 tháng 12”.
Cũng trong ngày thi đấu cuối, điền kinh Việt Nam có thêm tin vui khi Nguyễn Thị Phương bất ngờ giành HCĐ nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật. Với thành tích 10’14”94, Phương cán đích thứ ba sau VĐV chủ nhà Hayakari (9’52”42, phá kỷ lục châu Á) và Singh Sudha (10’08”52). Nội dung nhảy xa nam, Nguyễn Văn Mùa thành tích 7,39 m, xếp hạng 9/13 VĐV dự tranh.
Kết thúc bốn ngày tranh tài, điền kinh Việt Nam giành tổng cộng ba huy chương các loại.
MINH QUANG