Công Phượng-Rimario cứ như mặt trăng-mặt trời

Giờ đây, bộ đôi tiền đạo này cứ như kiểu mạnh ai nấy đá, chẳng thấy có một pha phối hợp hay dàn xếp nào cả.

Công Phượng thiếu một đối tác tương xứng

Giải BTV Cúp Bình Dương 2018 diễn ra đầu năm 2018 cũng là thời gian Công Phượng đang bận khoác áo U-23 Quốc gia đá giải châu Á. Còn Gordon Rimario khi đó khoác áo HA Gia Lai đá BTV Cup dưới dạng thử việc. Sau đó chuẩn bị cho mùa 2018 thì Công Phượng và Rimario mới đá chung với nhau, nhưng những lượt trận đầu V-League thì HLV Dương Minh Ninh cũng chưa thể tung Rimario vào sân.

Tính đến nay V-League đã qua sáu vòng đấu nhưng tiếng nói chung của bộ đôi tiền đạo này chưa thể hiện.

Rimario cần thêm thời gian để hiểu ý hơn với đối tác?

Dù phút 24 thì cú đột phá vào vùng cấm của Rimario bị trung vệ Nguyễn Văn Thắng truy cảm phạm lỗi dẫn đến 11 m rồi Công Phượng ghi bàn trên chấm 11 m.

Nhưng rõ ràng quan sát suốt 90 phút thì hầu như hai tiền đạo này không hề có pha phối hợp nào và hỗ trợ nhau… Sự khác biệt này đến độ HLV Dương Minh Ninh còn phải nhắc nhở hai tiền đạo, nhất là Rimario. Vậy mới thấy được cả hai dường như mạnh ai nấy chơi.

Văn Toàn, rồi Rimario dường như vẫn còn "độ vênh" với Công Phượng

Giữa hiệp 2, Công Phượng có nhiều pha đột phá cá nhân và bị các hậu vệ SHB Đà Nẵng “quay” rất chặt tứ bề nhưng chẳng thấy một đồng đội nào lao đến gần chia lửa. Công Phượng có tốc độ rất cao, kể cả khi cầm bóng đột phá, nó đòi một “đối tác” cũng không ngừng di chuyển và sáng tạo để ăn ý hơn và nắm bắt được nhiều cơ hội nhiều hơn… nhưng dường như không thấy điều này.

Trận trước khi làm khách tại sân Thống Nhất thì HLV Dương Minh Ninh có chút không hài lòng vì Công Phượng có phần chơi hơi cá nhân, làm đình trệ và chậm cũng như bỏ qua cơ hội cho đội nhà. Nhưng cái Phượng thiếu ở đây là một “đối tác” đúng nghĩa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm